Con Người và Thiên Nhiên

Thiên nhiên luôn hiện hữu dù có con người hay không có con người. Thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người. Không khí, nước, thức ăn trong thiên nhiên đã tạo cuộc sống của Con Người nối tiếp thế hệ này qua thế hệ khác. Thiên nhiên tồn tại không cần con người nhưng con người không thể nào tồn tại nếu không có thiên nhiên.
Dân số càng gia tăng thì thiên nhiên càng ngày càng trở nên khan hiếm. Nhưng Con Người vốn thông minh hơn loài thú, cho nên thay vì dựa vào thức ăn của thiên nhiên, con người tạo ra thức ăn cho chính mình bằng trồng trọt, chăn nuôi thay vì dựa vào thiên nhiên. Dĩ nhiên trồng trọt hay chăn nuôi vẫn phải dựa vào thiên nhiên nhưng sự dựa vào này để bảo tồn thiên nhiên thay vì tàn phá thiên nhiên.
Nếu trồng trọt mà sử dụng hóa chất và hóa chất đó ảnh hưởng đến thiên nhiên thì công việc trồng trọt này không nên tiếp tục bởi bất cứ sự tàn phá thiên nhiên nào cũng ảnh hưởng đến đời sống của thế hệ sau. Nếu Con Người hôm nay chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nhìn đến cái hại của tương lai thì đến một lúc nào đó, trái đất chúng ta đang sống sẽ không còn là nơi để sống bởi sự hiện hữu của thiên nhiên không còn nữa.
Sự vận chuyển của nước và không khí ở dạng toàn cầu. Đừng nghĩ rằng đem sản xuất ảnh hưởng đến thiên nhiên ở một quốc gia khác thì quốc gia mình không bị ảnh hưởng. Đây là lối lý luận của các công ty xem thường tác hại của thiên nhiên trong cuộc sống của Người. Đây là lối lý luận của các công ty vì lợi nhuận hiện tại mà không nghĩ đến tác hại ở tương lai cho nhiều thế hệ và đôi khi cho cả nhân loại.
Tương quan giữa con người và thiên nhiên là tương quan cần thiết phục vụ đời sống của người. Nhưng để tương quan đó bền vững, con người phải biết bảo vệ thiên nhiên. Biến đổi khí hậu là điều có thật. Không cần phải là một nhà khoa học để hiểu chuyện đó.
Hãy lấy thí dụ thực tế trong đời sống của chính bạn. Nếu ví von quả đất là căn nhà của bạn, bạn mời 100 người đến nhà và nấu nướng cho 100 người đó ăn. Bảo đảm với bạn là khí hậu trong căn nhà đó sẽ gia tăng, nóng hơn với con số 100 người và nấu nướng tạo thêm sức nóng. Thành ra bất cứ ai, cho dù là một nhà khoa học, cho rằng không có biến đổi khí hậu thì họ là những người không có đủ Tâm, Trí, Lực để nhìn vấn đề ở dạng tổng thể (toàn diện ở phương diện rộng lớn).
Những cá nhân ngông cuồng (điên) cho rằng sẽ lên sao hỏa để tạo dựng một cuộc sống ở tương lai trong khi điều kiện ở sao hỏa hoàn toàn không có thiên nhiên (cây cỏ, không khí, nước). Tại sao phải hủy diệt thiên nhiên nơi chúng ta đang sống để đến một nơi khác hoàn toàn không có điều kiện sống của thiên nhiên và con người để dựng lên sự sống? Tại sao phải bỏ hàng tỷ bạc để lên sao hỏa mà không dùng hàng tỷ bạc đó lo cho xã hội và thiên nhiên trên trái đất này? Đừng viện dẫn là khoa học bởi nếu khoa học hủy diệt thiên nhiên, tốn hàng tỷ thì liệu cái khoa học đó cần thiết cho đời sống người hay cái khoa học đó phục vụ quyền lợi của những người gọi là khoa học gia?
Con Người phải có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên bởi khi thiên nhiên bị tàn phá thì chính chúng ta tàn phá sự sống ở con người ở hiện tại và ở tương lai. Cuộc sống của Con Người ngoài trách nhiệm với gia đình, xã hội thì phải có trách nhiệm với thiên nhiên. Ba vế này luôn luôn hiện hữu và không có sự lựa chọn nào khác là hoàn thành ba trách nhiệm trên; nếu không thì đừng mong sẽ dọn đến một nơi nào khác khi mà cái nơi chúng ta đang sống, chúng ta không bảo vệ thì dù đến nơi khác, thái độ thiếu trách nhiệm sẽ tiếp tục xảy ra.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này