Trong những giờ phút đen tối nhất của lịch sử, người dân Việt với dòng văn hóa dân tộc bùng lên tinh thần cứu nước và giữ nước bằng những ban nhạc Bolero trên Internet. Khi những nhà tranh đấu nhân quyền bị đàn áp thì người dân lên tiếng bằng lời hát. Như ca dao tục ngữ VN từ ngàn xưa do dân gian truyền miệng. Không một quyền lực nào có thể ngăn chặn:
“Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Nhạc là vũ khí lôi cuốn người dân VN tham dự cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi kháng chiến thành công 1945. CSVN bóp chết cả nhạc sĩ lẫn lời ca vì đảng CSVN đã phản bội những gì họ tuyên truyền với nhân dân. Bổn cũ soạn lại với cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”. Và khi chiếm xong miền Nam 1975, các nhạc sĩ, nhạc phẩm chịu chung số phận bị đảng bóp cổ.
Tại sao?
Vì tình tự dân tộc. CSVN sợ những hồn ma của những bản nhạc sẽ hiện về (ở thời điểm 20xx nào đó) khơi dậy tình tự dân tộc và lật đổ chế độ.
CS rất sợ tinh thần dân tộc (tự phát).Vì chính CSVN là bộ mặt giả dối, lợi dụng tình tự dân tộc. Nếu “Mặt Thật” (Bùi Tín) xuất hiện thì “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh) biết để (hay giấu đi) đâu?
Hãy hát lên những lời hát mang tình tự dân tộc. CSVN sẽ không có lý do gì để ngăn cản tình người. Khi những người dân lương thiện tìm đến nhau thì bộ mặt giả dối của CS rơi xuống. Không cần phải bạo động. Khi quân đội VN ý thức Đảng CSVN phản bội dân tộc thì chính quân đội sẽ xử đảng và lực lượng công an.
CS đàn áp tôn giáo vì tôn giáo nhìn ra sự lợi dụng tâm lý của CS với người dân (giới công-nông). Tuy CS nổi tiếng với thủ đoạn và bạo lực nhưng CS vẫn sợ vũ khí tinh thần: niềm tin tôn giáo và tình tự dân tộc.
Nhạc và lời hát mang tình dân tộc chính là chiến tranh tâm lý: vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, sự vong bản của CSVN và xây dựng lại VN từ nền tảng làng xã.
Hãy hát lên, những người dân VN yêu nước…
Vì:
Không ai ngăn nổi lời ca …lời ca mãi muôn đời.. lời ca yêu mến người
Lời tôi ca trên đồng lúa …lời tôi ca nắng mai hồng ..
lời tôi ca cơn sóng nhỏ giòng sông
Không ai ngăn nổi lời ca …lời ca những anh hùng trọn đời yêu núi sông
Lời tôi ca xanh đại dương… lời tôi ca những con đường
Lời tôi ca bao giòng máu trên luống cầy đọng giọt mồ hôi
Và ngàn lời ca quyết giữ nước ngăn quân giặc thù
và ngàn lời ca quyết phá tan ngục tù
Người người tìm nhau trong bác ái tin yêu đời
chung xây nước Việt đẹp tươi!
Không ai ngăn nổi lời ca …lời ca lúc ban đầu người tình thương mến nhau
Lời tôi ca bên lửa ấm của con tim biết yêu nồng
sưởi cho nhau cơn giá lạnh ngày Đông
Không ai ngăn nổi lời ca …lời ca tiếng ru hời dịu êm trong tiếng cười
Lời tôi ca yêu trẻ hát mùa xuân trong mắt môi hồng
Lời tôi ca con đò ấy đưa em về giòng sông…
(Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca. Tác giả:La Hữu Vang)
TCL
Ngày 18 tháng 9 năm 2017