Sức Mạnh Đồng Tiền

Bạn thân
Cuối tháng 2 năm 2023, chuyện người trúng số độc đắc với số tiền trên hai tỷ được báo chí bàn thảo khá sôi nổi.
Giải độc đắc trên 2 tỷ được biết đã có người thắng vào tháng 11 năm 2022 nhưng cho mãi đến tháng 2 năm 2023 mới có người đến cơ quan xổ số của tiểu bang California làm thủ tục nhận số tiền trúng giải này.
Ông Edwin Castro đến cơ quan xổ số vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 để xác nhận là người trúng số độc đắc trong khi ông Jose Rivera khởi tố là vé số của ông bị đánh cắp cho nên phải đình chỉ chuyện giao tiền cho ông Castro. Vụ khởi tố này gồm cơ quan xổ số của California, ông Castro và ông Reggie.
Câu chuyện của ông Rivera xem ra giống như một truyện giả tưởng đầy nhiều nghi vấn mà nếu ai đó nghe qua sẽ đặt nhiều câu hỏi mà có lẽ, ông Rivera sẽ không có câu trả lời.
Theo ông Rivera thì ông mua tấm số đó vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, một ngày trước ngày sổ xố. Theo một số thông tin thì ông Rivera cho rằng vé số đó đã bị ăn cắp trước giờ sổ xố xảy ra.
Ông Rivera cho rằng tấm số thắng đó đã bị một người tên là Reggie ăn cắp và hăm dọa sẽ xóa bỏ tấm vé số thắng đó nếu ông Rivera không chia số tiền đó với ông Reggie. Ông Rivera không biết ông Reggie tên thật là.
Chẳng biết ông Rivera có đủ chứng cớ hay không nhưng một luật sư sẵn sàng giúp ông Rivera khởi tố vụ kiện tụng này.
Là người ngoài cuộc, dựa vào những điều ông Rivera nói thì những câu hỏi sau đây cần phải trả lời hoặc để xem câu chuyện thật ra sao.
Thứ nhất là tấm vé số đó mất trước khi sổ thì làm sao ông Rivera biết rằng đó là tấm vé số thắng giải? Đặt giả sử con số thắng đó là con số nuôi mà ông Rivera đã dùng trong một thời gian cho nên ông biết đó là vé số thắng.
Thứ hai nếu giả sử con số đó là số nuôi của ông Rivera thì tại sao lại bị đánh cắp và ai là người đánh cắp? Có thể ông Rivera chưa hề ký tên và ghi địa chỉ vào tấm vé số đó bởi thông thường đa số mua vé không làm điều đó cho đến khi xác định tấm vé số thắng thì họ mới làm. Vậy thì nếu tấm vé số đó quả thực là của ông Rivera, chưa ký tên vào thì người đánh cắp là ông Reggie chẳng có lý do gì phải liên lạc với ông Rivera để đòi chia làm hai số tiền thắng đó vì ông Reggie có thể để tên của mình vào để nhận lãnh số tiền đó. Nếu ông Rivera thực sự mua vé số đó thì giống như mình đã làm mất một vật và vật là vé số thắng thì tại sao ông không đi đến sở cảnh sát báo cáo về chuyện này hầu có đủ giấy tờ cho việc thưa kiện sau này? Điều này cũng giống như ai đó vào nhà ăn cắp đồ thì phải báo cho cảnh sát nếu món đồ ăn cắp đó có giá trị cao.
Thứ ba người đến cơ quan sổ số không phải là ông Reggie mà là ông Castro. Cũng có thể ông Reggie là Castro bởi theo ông Rivera thì ông không biết tên thật của ông Reggie là gì.
Cơ quan xổ số nói rằng họ có hệ thống để dò xét người trúng số trước khi họ giao tiền. Đơn giản là nếu bạn nắm vé số trúng đó, bạn ký tên vào với địa chỉ của bạn. Cơ quan xổ số sẽ dựa vào đó với giấy tờ cá nhân của bạn để xác định là bạn trước khi giao giải trúng.
Nếu có hình ảnh lưu trữ tại chỗ mua vé số trúng đó thì người mua có thể mua vé số cho người khác và cơ quan xổ số sẽ không dựa vào đó để cho rằng người trúng số là người mua vé số đó. Thực tế thì người trúng số là người giữ vé số và đã ký tên mình vào đó. Bạn có thể mua vé số đó và bị mất thì đó là lỗi của bạn.
Xem ra đồng tiền đã khiến người ta sẵn sàng làm mọi chuyện. Chẳng biết luật sự của ông Rivera có đủ dữ kiện như thế nào để chấp nhận làm không công với hy vọng sẽ thắng để nhận tiền công sau này. Hoặc cũng có thể ông luật sư biết rõ vụ kiện này sẽ thua, nhưng nếu ông Rivera sẵn sàng bỏ tiền để nhờ kiện tụng thì vì đồng tiền, ông luật sư sẵn sàng làm bởi thắng thua gì ông cũng có tiền.
Ma tiền xem ra quá mạnh trong mỗi con người.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 3 năm 2023 (Việt lịch 4902)

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s