Bạn thân
Kể từ khi CSVN cho phép người Việt hải ngoại về thăm VN thì “chiến trường” bắt đầu thay đổi.
“Việt kiều”, như CSVN gọi, là người Việt đi ra nước ngoài sống. Sự nhập nhằng này ít người để ý hay coi thường. Nhưng người Việt tỵ nạn, bỏ chạy, từ chối quốc tịch VN, để xin định cư tại quốc gia mới thì không còn là “Việt kiều” mà là người Mỹ gốc Việt.
Đây không phải là điều hãnh diện gì, mà chỉ là sự chính danh.
Đó là sự phân biệt giữa Việt kiều (người Việt có quan hệ đến cộng sản, giúp hay dựa vào CSVN mà làm ăn) và người Việt tỵ nạn. Ranh giới quốc dân VN và cộng sản là đây. Không vạch rõ chiến tuyến sẽ nhập nhằng, hỗn loạn chỉ có lợi cho CSVN mà thôi.
Nếu người Việt hải ngoại không giữ sự chính danh thì sẽ thua sự xảo trá, ngụy biện của CSVN.
Đối với ai còn quan tâm đến dân tộc và đất nước Việt thì không phải chỉ bảo vệ cộng đồng Việt hại ngoại trên mọi mặt trận, mà còn là bảo vệ khối dân tộc trong nước không có cơ hội lên tiếng vì sự độc tài của chính quyền CSVN.
Nếu một khi địch mở cửa thì tại sao không dám về? Có người suy luận như thế nhưng vì quên Việt Cộng là tiểu nhân, rình để trả thù những người chúng ghét 3 đời. Vì thế có người về và bị tù chỉ vì tội…vượt biên? Ai chẳng là người vượt biên?
Nhưng rồi cái lợi của Mỹ kim làm mờ mắt cộng sản. Hối lộ từ tòa Đại Sứ về giấy thông hành, chứng chỉ độc thân (một trò hề làm tiền những ai muốn về VN cưới vợ) cho đến phi trường, hối lộ tới tận làng xã của kẻ về thăm quê hương.
Nhưng cái xấu của địch chưa bằng cái xấu của phe ta.
Người Việt hải ngoại về thăm gia đình, ăn chơi trên sự nghèo khổ của dân tộc. Bao nhiêu người bỏ vợ con về VN chỉ là để ăn nhậu, hưởng thụ thú vui xác thịt trên sự khốn khổ của đồng bào. Ở nước ngoài không thiếu ăn. Không có vợ thì về cưới vợ. Nhưng tại sao về ăn nhậu với công an địa phương để ăn chơi trên sự đói kém của người nghèo.
Những người này không phải con nít sinh trưởng ở hải ngoại. Đó là người lớn, bỏ chạy, vượt biên…. Là quân nhân, công chức của miền Nam. Họ từng chiến đấu chống cộng sản, chạy ra nước ngoài có dân chủ, tự do thì đáng lẽ họ phải hiểu biết cộng sản nhiều hơn.
Nếu nói rằng lãnh đạo VNCH dở để miền Nam thua. Nếu nói rằng Mỹ bán đứng Nam VN cho Trung Cộng thì sống ở Mỹ phải tìm hiểu tại sao Mỹ bán VN. Và nếu con cháu là dân Mỹ thì sẽ làm gì để Mỹ đừng bán VN hay bất kỳ quốc gia nhỏ bé nào cho cộng sản vì chính chúng ta đã là nạn nhân của nghịch cảnh.
Tiếc rằng, có người đã quên, cố quên, về VN để hưởng thụ (nói thẳng là chơi đĩ VN) để rồi hãnh diện chụp hình đem về Mỹ khoe với bạn bè.
Có người nói đó là chuyện cá nhân. Nhưng có cá nhân nào sống ngoài xã hội?
Nhiều người tưởng rằng cuộc chiến giữa dân tộc và cộng sản đã chấm dứt khi họ định cư tại hải ngoại và có quốc tịch mới. Họ hãnh diện trở về cố hương ăn chơi, lường gạt những cô gái nhà nghèo có giấc mơ đi nước ngoài, lấy vợ giả hay chơi xong rồi bỏ chạy, xảy ra bình thường như chuyện xe cán chó.
Khi đã mất đạo đức thì tư cách chẳng còn gì. Thành phần súc vật này học tập ngôn ngữ cộng sản, một thứ ngôn ngữ vô lý, ngu xuẩn, mất gốc, không có văn hóa của những kẻ bán nước cho bọn Hán gian và hí hửng đem ra hải ngoại ăn nói vung vít với lý do: Phải nói như vậy dân trong nước mới hiểu.
Họ đang sống tại hải ngoại, nói chuyện với người hải ngoại (VNCH) mà viện cớ là để cho người trong nước hiểu? Họ có nghĩ là người trong nước đang đau khổ vì bị ép phải dùng thứ ngôn ngữ vong bản đó chăng? Tại sao họ có lựa chọn mà lại đi dùng thứ ngôn ngữ đó.
Họ không nghĩ rằng họ đang làm tay sai cho CSVN phá hoại văn hóa Việt đồng thời mở đường cho cộng sản vươn tay ra nô lệ hóa con em của họ trên đất nước người.
Họ có thể là lính, hay người ít học thì dễ sa ngã nhưng còn thành phần báo chí, văn nghệ sĩ cỡ Nguyễn Ngọc Ngạn, các ông chủ báo, các nhà văn, phóng viên…mà cũng dùng chữ cộng sản là thế nào? Các ông mất trí nhớ hết rồi sao? Hay cộng sản cho ăn thuốc lú? Hay bị cộng sản gài “mỹ nhân kế”, cho chơi gái rồi chụp hình như Thủ Tướng Phan Văn Khải của “đảng ta”.
Miền Nam, dưới thời Cộng Hòa có câu: “chỉ vì L^`n mà tâm hồn điên đảo” sao mà đúng quá vậy?
Vậy có ai còn thắc mắc tại sao chúng ta thua cộng sản nữa không?
Có ai hỏi làm sao chống cộng sản, thì đó là câu trả lời.
Ai cũng biết hành động đầu tiên của cộng sản VN khi từ rước Trung Hoa trở về hoạt động là: “đoàn võ trang tuyên truyền”. Nói láo, tung tin vịt, tin giả, gây hoang mang là nghề đầu tay của cộng sản. Thằng nào nói thật, sửa sai “tuyên truyền” là sẽ bị “võ trang” xử, để từ nay “giả dối đã lên ngôi” (Tiếng Vọng từ đáy vực. thơ Nguyễn Chí Thiện).
Ngôn ngữ cộng sản lấy giả làm thật, lấy thật làm giả. Ai sống sau 1975 đều biết. Vậy đã là dân vượt biên sao còn về VN du lịch?
Phải chăng bạn đầu hàng cộng sản, chấp nhận cho chúng chà đạp gia đình, dân tộc, đem phụ nữ đi bán làm đĩ, thanh niên đi làm nô lệ cho nước ngoài?
Có lẽ bạn chưa đủ nhục để tiếp tục làm tay sai văn hóa phổ biến ngôn ngữ mất dạy của những kẻ bán nước hại dân ngay nơi bạn sinh sống: Cộng đồng hải ngoại.
Có lẽ bạn nghĩ gia đình ở hải ngoại là an toàn rồi, còn trong nước thì mặc kệ?
Chúng ta đã thấy Putin, chủ tịch nhà nước Nga, phái người sang Anh để đầu độc những kẻ chống đối.
Trung Cộng dưới chế độ Tập Cận Bình cũng đã phái cán bộ ra nước ngoài bắt những kẻ tham nhũng trốn ra nước ngoài, cho dù đổi tên họ, sống nơi hẻo lánh, cũng đã xảy ra. Chúng ta cũng đã thấy Trung Cộng đối xử với dân Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ như thế nào và tương lai Trung Cộng cũng sẽ đối xử với VN như vậy.
Và VN cũng vậy. Vụ án Trịnh Xuân Thanh cho thấy cộng sản chẳng coi luật quốc tế ra gì. Thủ tục ngoại giao chỉ là lá cờ che đậy gián điệp, buôn lậu, bắt cóc, thủ tiêu, ám sát … mà không phải bây giờ mới có. Từ thời Stalin đã giết Trosky cũng như vậy.
Còn Bắc Hàn?: (2017) Một người bạn Hàn có cha đi lính thời Mỹ đến Hàn quốc 1950. Được sang Mỹ định cư nhưng cũng về nước giúp đỡ đồng bào miền Bắc. Anh ta phải thay cha trong một công tác như vậy. Khi trở về Mỹ, anh có viết một bài báo trong cộng đồng Hàn về tệ nạn của miền Bắc và tố cáo tội ác của cộng sản Bắc Hàn.
Sau đó toà đại sứ Bắc Hàn đã phái người đến gõ cửa và đe dọa anh ta nếu không rút lại bài viết và xin lỗi chủ tịch thì sẽ bị XZY. Dĩ nhiên anh ta từ chối và chấp nhận sẽ không còn có dịp về lại quê hương.
Thêm vào đó là thành phần “hàng hai”: Người Việt di dân sang Mỹ sau 2000. Khi một số người Việt làm ăn thành công dưới thời cộng sản đã đưa vợ con sang Mỹ du học, mua nhà, làm ăn. Tuy nhiên một số vẫn còn giữ liên hệ với VN vì còn cơ sở thương mại dễ kiếm tiền hơn là sống ở Mỹ.
Thành phần đã dời sang Mỹ sống thì bắt đầu tham dự sinh hoạt cộng đồng VN, tham dự sinh hoạt chính trị địa phương và dở trò thiên cộng, phá đám, bôi xấu, thập thò cái đuôi cộng sản để thử xem phản ứng của người Việt hải ngoại ra sao. Điển hình là ông tỷ phú mập như “heo”, ăn nói như bò tại Cali.
Thành phần thứ hai là đi đi, về về giữa Mỹ và VN dụ dỗ những ai nhẹ dạ “về VN” làm ăn, không sao đâu. Nhưng ai bể đầu ráng chịu. Cả hai loại người này đã đem “văn hóa VC” vào cộng đồng VN hải ngoại và cho là ăn nói như vậy mới “hợp thời trang”.
Những ai ngó lơ cho bọn này tung hoành hãy nghĩ đến con cháu của bạn sẽ có ngày bị bọn này xỏ mũi về làm mọi cho Việt cộng mà quên đi cha mẹ đã từng bỏ chạy văng mạng khỏi VN (1975-1980).
Thế thì bạn còn muốn chống cộng nữa không?
Việc đầu tiên là chấm dứt việc xử dụng ngôn ngữ Việt cộng và thẳng tay “nhắc nhở” những ai đang dùng ngôn ngữ Việt cộng thì nên nghĩ lại. Nếu bạn “yêu mến” cộng sản thì hãy về phục vụ đảng, cớ sao chạy ra nước ngoài làm gì?
Muốn chống cộng phải hiểu cộng.
Muốn có đồng minh phải hiểu đồng minh.
Nhưng trước hết: Hãy chấm dứt chuyện đi hàng hai.
Sau hơn 40 năm sống hải ngoại thế hệ di tản 1975 (VNCH) đã và đang suy tàn. Tinh thần chống cộng giao cho ai? Cộng sản Việt Nam là tay sai Hán tộc. Họ không còn là người Việt nữa. Chống cộng bây giờ không phải chỉ là cộng sản trong nước (Việt cộng) mà là chống cả ngoại xâm: Trung Cộng. Rõ ràng nhà nước VN do đảng cộng sản Việt cai trị đang mở cửa cho kẻ thù xâm nhập và tiêu diệt dân tộc Việt từng bước một. Nhưng sự kiện không dừng ở đó.
Trung Cộng đã có kế hoạch từ thời Mao để thu tóm khối người Hoa hải ngoại (đạo quân thứ 5) thì đối với VN cũng vậy. Liệu con cháu người Việt hải ngoại có thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng hay rồi cũng trở thành nô lệ, vong bản như 99 dòng Bách Việt đã đi vào lịch sử.
Suy nghĩ thì có Ý.
Có Ý thì sẽ thành Chí.
Có Chí sẽ đưa đến hành động.
Không có chuyện Mỹ làm dùm cho bạn đâu. Bạn sống trên đất Mỹ mà chưa hiểu Mỹ à?
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2020 (Việt lịch 4899)