Bạn hỏi tôi làm sao đương đầu với một thế lực tàn bạo?
Tôi không có câu trả lời đích xác nhưng qua những kinh nghiệm lịch sử của thế giới thì sự tranh hùng giữa Thiện- Ác luôn luôn thay đổi. Đời người có hạn và suy nghĩ con người tiếp tục thay đổi với thời gian.
Điều kiện để có người ý thức và đối đầu với một chế độ tàn bạo là sự hiểu biết.
Biết tương quan thế-lực.
Biết kiên nhẫn, quan sát học hỏi cả bạn lẫn thù.
Biết sắp xếp những những gì có để đạt cái không có.
Đối với kẻ thù có tai mắt khắp nơi thì phải có cách thông tin, liên lạc ngoài tầm kiểm soát của kẻ thù. Thắng trận chiến (battle) không phải là thắng cuộc chiến (war) mà chiến tranh hơn thua ở tình báo là sự thông tin liên lạc. Khi biết địch sẽ làm gì là ta đã thắng một nửa.
Có thông tin thì phải có tư tưởng (thông tin cái gì?). Có tư tưởng thì có chiến lược đưa đến chiến thắng.
Muốn có hệ thống thông tin, tư tưởng thì phải có người. Nếu kẻ thù xử dụng những thành phần ác ôn, côn đồ, du đãng… thì ai sẽ cứu dân lành?
Chỉ có người lương thiện mới ý thức để cứu dân, cứu nước.
Tập họp những người lương thiện là chuyện của người trong nước. Bạn không đứng lên thì ai sẽ làm?
Đừng tin vào thành phần “Vingroup” hay những kẻ đi hàng hai với đảng CSVN.
Đừng tin vào những người hải ngoại về “cứu quốc” vì họ chẳng có suy nghĩ gì cả .
Đừng tin vào những thành phần “kêu gọi Liên Hiệp Quốc” can thiệp cho VN vì họ cũng chẳng có suy nghĩ gì cả.
Chúc bạn may mắn.
Lê Công Dân
Tháng 7 năm 2019 (Việt Lịch 4898)