Lựa Chọn Cái Chết

Cuộc sống luôn luôn quý giá. Tuy nhiên, có khi nào chúng ta nghĩ đến thế nào gọi là sống để hiểu rõ sự sống quý giá và sự sống chỉ là đời sống thực vật?
Bạn có thể đi đó đây, ăn uống bình thường, nói chuyện và tỉnh táo như mọi người. Đó là sự sống quý giá, không cần tiền bạc, giàu sang. Nhưng nếu chẳng may, khi ở cái tuổi nào đó, bạn bị bệnh tim hoặc bất cứ bệnh nào đó, thân thể bạn được tồn tại không phải vì bạn ăn uống mà phải dựa vào thức ăn bằng nước, đưa thẳng vào bao tử của bạn, thay vì bạn nhai bằng miệng. Với điều kiện “sống” đó, phải chăng đó là cuộc sống quý giá mà bạn cần phải giữ để tồn tại?
Nếu quan niệm là cuộc sống của người là 60 năm thì ở cái tuổi trên 60, bạn có chuẩn bị tinh thần để vui vẻ ra đi khi cái chết đến với bạn hay bạn vẫn theo đuổi nhiều “ước vọng” ở cái tuổi 60 đó? Bạn có chuẩn bị tinh thần đầy đủ khi còn sống hầu có quyết định khi cuộc sống của mình chỉ dựa vào thức ăn nước đưa thẳng vào thể xác của mình để chọn cái chết thay vì chọn sự sống như thế?
Dĩ nhiên đây là sự lựa chọn của bản thân mỗi cá nhân. Có người, dù ở tuổi nào, vẫn “ham sống” và “sợ chết”. Phải hiểu vòng tròn của kiếp người: Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Nắm rõ vòng tròn đó bạn sẽ có quyết định sáng suốt ở chính bản thân khi cuộc sống của bạn không bình thường mà là cuộc sống của thực vật.
Cá nhân người viết có một người bạn Mỹ. Anh ta bị bệnh tim, làm liệt nửa người. Năm đầu tiên anh còn ăn uống bằng miệng. Đến năm thứ hai, anh không ăn uống được nữa mà phải giữ thân thể của mình bằng cách đưa dinh dưỡng bằng nước vào thẳng bao tử mình. Anh làm điều đó một thời gian rồi quyết định chấm dứt đời sống thực vật của mình để hoàn thành đời sống của người.
Người viết quan niệm rằng, nếu thân thể được nuôi dưỡng bằng thức ăn nước, đưa thẳng vào bao tử và không có hy vọng nào để trở lại cuộc sống bình thường thì người viết sẽ chọn cái chết như người bạn Mỹ đã chọn. Bạn nghĩ thế nào về chủ đề này?
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 4 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này