Hình chụp từ Facebook của một người bên Pháp chia sẻ tin không thật
Tình yêu của thời tuổi trẻ thường là không có suy nghĩ bởi cái tình yêu tự nhiên đó làm cho suy nghĩ con người mất đi. Từ chuyện yêu đất nước đến chuyện yêu một cô gái, tuổi trẻ có thể bị lợi dụng chỉ vì cái tình yêu cao đẹp ấy.
Còn những người ở tuổi già hay tuổi trưởng thành thì cũng vì cái yêu làm họ mất đi suy nghĩ không thua gì người trẻ. Yêu ở đây được hiểu một dạng rộng lớn, có nghĩa là yêu (ngưỡng mộ) một thần tượng nào đó mà thần tượng đó có thể là một ca sĩ, nghệ sĩ, giáo sư, nhà làm thương mại, nhà làm chính trị, truyền thông, tù nhân lương tâm v.v….
Nếu là thường dân thì cái tình yêu có thể làm mù sự suy nghĩ không gây nhiều thiệt hại nhưng là người đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà yêu một thần tượng nào đó để rồi không nhìn ra được vấn đề của sự thật. Và nếu không đủ tầm nhìn, nhận xét cái sự thật thì làm sao có đủ bản lãnh để thực hiện chuyện đấu tranh, làm sao có đủ ý chí và tâm lực để thực hiện dân chủ nếu chẳng may chó táp phải ruồi?
Những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, trong nước và ngoài nước, đã bị “cháy” vì ủng hộ Trump, vì cho rằng bầu cử 2020 là có gian lận. Đúng. Bầu cử năm 2020 là có gian lận để thay đổi kết quả bầu cử mà cuộc bạo loạn ngày 21 tháng 1 năm 2021 là thí dụ điển hình. Những năm gần đây, sự kiện những Đại Cử Tri Đoàn giả cho bầu cử 2020 ở một số tiểu bang đã bị đưa ra tòa. Và người gian lận, đảng gian lận chính là Trump, đảng Cộng Hòa, và lực lượng MAGA.
Đã gần trên 3 năm kể ngày bầu cử 2020, nhưng người Việt đấu tranh cho Việt Nam, những người ủng hộ Trump, vẫn chưa bừng tỉnh. Tấm hình đính kèm theo bài viết này cho thấy người chia sẻ một youtube với cái tựa đề “Chiến thắng bất ngờ 96 bồi thẩm viên quay 180 độ đứng từ chối truy tố TT Trump âm mưu bỏ tù thất bại”. Cái tựa đề cho thấy người làm youtube chẳng hiểu rõ hệ thống bồi thẩm đoàn của Mỹ sinh hoạt ra sao và người chia sẻ youtube đó trên FB cá nhân với lời nhắn “không kèm lời bình cá nhân. Ai hiểu sao thì hiểu”. Một lời nhắn ném đá giấu tay, một lời nhắn vô trách nhiệm, một lời nhắn đồng tình ủng hộ tựa đề của clip đó.
Thực tế thì 96 hoặc nhiều người hơn nữa đã xin không muốn trở thành bồi thẩm đoàn cho vụ án này bởi vì họ có thiên vị (thích hay không thích người bị truy tố tội, hoặc ủng hộ phe tố tụng). Họ hoàn toàn chưa hề quay 180 độ như người làm youtube mơ tưởng. Người làm youtube trên chưa hề tham dự sinh hoạt chọn lựa Bồi Thẩm Đoàn để trở thành Bồi Thẩm Đoàn thực sự cho những vụ tố tụng.
Đề tài Lựa Chọn Bồi Thẩm Đoàn đã có trên mạng nhưng người làm clip youtube mục đích để tuyên truyền, họ đâu muốn tìm sự thật để nói lên cái sự thật tại sao 96 hoặc nhiều hơn đã không được lựa chọn vào những người chính thức tham dự vào cuộc xử án ông Trump.
Con người khi đã tôn thờ thần tượng thì dù thần tượng đó chẳng có nhân cách, nhân phẩm, nhân sinh, nhân đạo, nhân trí, nhân tâm … những thứ đó nào có ý nghĩa gì với họ. Đó chính là lý do tại sao có những nhà độc tài được nhiều người ủng hộ.
Người Việt sống tại nước dân chủ nhưng chưa hề học hỏi sinh hoạt dân chủ ra sao và chưa hề học cách tự mình làm chủ lấy mình. Trái lại đa số người Việt, không chịu dùng đầu óc để suy nghĩ, để đặt câu hỏi với những clip mà người làm clip đó có mục đích tuyên truyền, nói sai sự thật.
Dùng hình ảnh của một vụ kiện (không có bồi thẩm đoàn) vào tháng 1 năm 2024 mà người luật sư của Trump là bà Alina Habba đại diện trong vụ kiện này — để nói về vụ kiện của tháng 4 năm 2024 đang ra tòa thì người làm clip youtube xem thường sự hiểu biết của thính giả. Cũng có thể những người nghe youtube đó có cùng một tầng số nói sai sự thật cho nên sẵn sàng chia sẻ những clip đánh lận con đen, nói sai sự thật. Cái sai sự thật của youtube trên là có mục đích tuyên truyền cho thần tượng Trump, cho thần tượng đảng Cộng Hòa và sẵn sàng nói sai sự thật của sự thật.
Ngày nào người Việt vẫn tiếp tục dùng mạng xã hội mà không dùng bộ óc để đặt câu hỏi, để suy luận, để tự mình tìm câu trả lời cho mình hầu loại bỏ những cái giả tạo trên mạng xã hội thì ngày đó, nền dân chủ mà người Việt đang đấu tranh là nền dân chủ giả tạo.
Than ôi. Mạng xã hội, người Việt sống tại các quốc gia dân chủ vẫn bị lừa gạt, vẫn tin tưởng vào một cá nhân gian dối, nói láo, xem thường luật pháp, xem thường phụ nữ, sách động bạo lực chỉ bởi vì họ tôn thờ thần tượng đó. Phải chăng họ đã Mù vì Yêu?
Trần Thị Lan Anh
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)
