MAGA Việt

Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là một lời nói mị dân. Người nói lên câu nói ấy, gồm cả những người thích nghe lời mị dân, hoàn toàn không hiểu sự vĩ đại của nước Mỹ ở quá khứ ra sao thì làm sao có thể nhận định là hiện tại nước Mỹ không còn vĩ đại để làm cho nó vĩ đại trở lại?
Phải hiểu sự vĩ đại ở quá khứ thì mới có thể nhận định cái vĩ đại mà cá nhân nào đó đang làm — có thực sự là vĩ đại hay chỉ là sự tuyên truyền cho người khác tin là vĩ đại?
Cũng nhờ câu nói mị dân ấy mà người Việt, những người tự nhận là đấu tranh cho dân chủ, hiện rõ bản chất thật của họ. Tại sao có hiện tượng kỳ lạ là ở thế kỷ 21 với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với sự nối kết mạng ở khắp nơi, người Việt đấu tranh cho dân chủ Việt Nam lại có thể ủng hộ một cá nhân có đầy đủ bản chất của độc tài cộng sản Việt, khác chăng là được che đậy với ngọn dù dân chủ?
Có lẽ những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước Việt, đều không hiểu rõ bản chất cộng sản là gì. Có người viện dẫn sự mị dân của chủ nghĩa cộng sản để chụp mũ cho vị tân thị trưởng ở thành phố New York đang áp dụng cộng sản chủ nghĩa vào thành phố này và cá nhân đó cho rằng sẽ chống lại bất cứ hình thức nào của chủ nghĩa cộng sản.
Thực ra bản chất của cộng sản (hay độc tài) ngoài chuyện mị dân thì còn có độc tài, nằm trên luật pháp; nói dối: không nói có, có nói không; viện dẫn mọi lý do thất bại đổ thừa cho người khác; sẵn sàng trả thù bất kỳ những người khác ý kiến mình; dùng hệ thống quyền lực để thực hiện tham vọng cá nhân về quyền lực và tiền bạc; tuyên truyền những thành quả đạt được lớn hơn thành quả thực sự; dùng bạo lực (tiền hay quyền lực) để dập tắt tiếng nói khác mình; nói lên những điều yêu nước để ru ngủ số đông mà hành động thì phản nước, hại dân; tâng bốc người trung thành và sẵn sàng chửi khi người đó vạch ra những sai trái và không làm việc với mình nữa; chọn người vào cơ chế là sự trung thành chứ không cần tài năng, đạo đức. Đó là những điều cơ bản của nhà độc tài hay chủ nghĩa cộng sản.
Vì không nắm rõ bản chất của cộng sản, độc tài ra sao; từ đó nhận định thực tế của họ cũng sai lầm để rồi tạo ra MAGA Việt, không những từ thành phần thường dân mà gồm cả thành phần được gọi là “trí thức” (khoa bảng thì đúng hơn) của xã hội.
Họ cho rằng làm gì có độc tài dưới một xã hội dân chủ ở Mỹ. Làm gì có độc tài khi cơ chế tam quyền phân lập đã ngăn ngừa chuyện độc tài. Cái quan niệm độc tài của họ quá đơn giản và từ đó họ nhìn ở cơ chế.
Thực sự độc tài phát xuất từ bản thân, từ sự suy nghĩ bên trong của bản thân. Từ đó họ sẽ dùng cơ chế để áp dụng cái độc tài vào cơ chế đó. Và khi cơ chế đó được lãnh đạo với số đông có tư tưởng độc tài thì độc tài hiện hữu dưới chiếc áo “dân chủ”. Phải chăng hitler cũng được đa số quốc hội Đức (do người dân bầu ra) chọn làm người lãnh đạo quốc gia để trở thành một tội phạm của thế giới? Điều này MAGA Việt hoàn toàn không biết cho nên họ không thấy bản chất độc tài ở chỗ nào, ra sao và xảy ra ở mọi nơi, mọi hệ thống.
Có những người Việt không gọi là lực lượng MAGA nhưng họ có ý tưởng rất là ngộ nghĩnh nếu không muốn nói là khờ dại. Họ là những người có bằng bác sĩ, kỹ sư, luật sư, tiến sĩ nhưng đó chỉ là bằng cấp cho nghề nghiệp chứ nó không chứng minh là họ có đủ khả năng nhận định vấn đề cho đúng bản chất của con người và sự việc. Từ đó họ tin rằng thánh Trump sẽ đánh Trung Cộng sụp và từ đó họ (lực lượng đấu tranh chống cộng sản Việt Nam) có cơ hội thắng cộng sản Việt Nam.
Những người khoa bảng trên, họ chưa bao giờ học bài học ở đời là không bao giờ hùn tiền làm ăn với một kẻ xấu, gian dối, lừa lọc, nói dối, xem thường người khác đẳng cấp (giống dân, địa vị xã hội) với chính mình. Nếu họ học bài học đó thì họ sẽ không bao giờ tin thánh Trump đánh Trung Cộng sụp bởi đơn giản kinh tế của Mỹ lệ thuộc vào nguồn lao động rẻ, nguồn khoáng sản hiếm cho ngành kỹ nghệ mà Trung Hoa đang nắm lợi thế và các công ty Mỹ, vì quyền lợi, sẵn sàng bỏ tiền thành lập cơ sở sản xuất tại Trung Hoa hơn mấy chục năm qua và sẽ không ngưng làm chuyện đó nếu quyền lợi vẫn còn.
Làm gì có chuyện thánh Trump đánh sụp Trung Cộng. Chưa kể làm sao có thể tin một cá nhân nói dối không biết ngượng; một cá nhân thiếu hoàn toàn nhân phẩm, nhân cách, nhân sinh, nhân đạo, nhân tâm. Điều đó vô nghĩa đối với giới khoa bảng Việt.
Chỉ bởi vì họ là khoa bảng, họ thiếu nhận thức để nhận diện sự kiện, nhân diện Con Người. Từ đó họ dùng cảm tính để nhận định vấn đề và cho rằng thánh Trump sẽ giúp người Việt tự do giành thắng lợi khi Tàu Cộng sụp. Một thái độ thụ động, ỷ lại.
Họ quên đi lịch sử của cha ông ta, thoát khỏi ách nô lệ của giặc phương Bắc mà không phải chờ đợi ai đó, mong chờ ai đó đánh giùm cho mình. Xem ra giới khoa bảng Việt đi trên mây mà cứ tưởng mình chống cộng. Họ không đủ can đảm nhìn lại 50 năm qua, họ chống cộng trên nền tảng nào? Vì thiếu nền tảng Nhân cho nên nhận định của họ dựa vào cảm tính và cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại 50 năm qua, không có gì thay đổi từ khối người chống cộng, vẫn tiếp tục chống cộng dựa vào cảm tính hơn là dựa vào chủ thuyết có nền tảng Nhân.
Cái thời kỳ chống Pháp, một nhà tư tưởng Lý Đông A đưa ra nền tư tưởng Nhân Bản, Nhân Chủ, Nhân Sinh, Nhân Đạo. Tiếc rằng chẳng có mấy ai hiểu để đem tư tưởng Duy Dân đó vào thực tế đời sống. Và nếu ai đó thực hiện việc trên, bao nhiêu người thực sự hiểu được cái gốc của vấn đề trên nền tảng Nhân?
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 11 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này