Cách Mạng và Lãnh Tụ

– Mày biết gì về “cách mạng” (CM)?

– Tao không biết mày nói “cách mạng” loại nào. Nhưng tao biết con người CM.

– Thế nào là con người CM?

– Con người CM không phải là “mì ăn liền” khó như tìm kim cương nhưng dễ như lột củ hành.

– Tại sao khó như kim cương?

– Vì kim cương là đá (C02) bị ép lâu ngày thành kim cương. Con người CM phải rèn luyện lâu ngày như thầy tu và khi tu thành đạo thì thường là bỏ đi vì nhân loại khó dạy bảo, cứ xem trường hợp Lão Tử tại Trung Hoa, Chúa Jesus tại Trung Đông và Phật tại Ấn Độ. Họ đã chỉ con đường mà đã bao nhiêu người thành công?

– Tại sao lại là lột củ hành?

– Vì mỗi lần lột củ hành, mày sẽ khóc ròng vì hơi củ hành xông vô mắt giống như khi mày gặp “lãnh tụ” và rồi nhận ra đồ dởm thì chỉ có khóc mà thôi. Chính trị là thủ đoạn. Có những nhà hoạt động đóng vai “lãnh tụ” rất khéo, mày phải mất thời gian thử thách mới nhận ra thực/giả, có khi mất mạng như chơi.

– Làm sao biết nhận chân/giả?

– “Từng bước chân âm thầm” … như mưa giữa mùa tháng năm … những “dấu chân kỷ niệm” … mày sẽ nhìn từ ngoài vào trong của “lãnh tụ”:

– Nếu là người ăn mặc đúng thời trang. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu là người thích ăn ngon, đúng món, đúng điệu. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu là người ăn nói rổn rang, oai phong, khí thế anh hùng…. Đó chưa phải là lãnh tụ.

– Nếu là người chi li, một chữ chẻ đôi. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu đó là một người khoa bảng. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu đó là một người oai dũng như Quan Công hay Trương Phi. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu đó là một người “trên thông thiên lôi, dưới thông đại bác”. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu đó là một nhà ngoại giao giỏi, quốc tế biết tên. Đó không phải là lãnh tụ.

– Nếu mày có dịp ăn, ngủ, làm việc với lãnh tụ…thì từ từ mày sẽ nhận ra. Có điều là mày có tu luyện để có khả năng đó hay không.

– Vậy thì làm sao tìm lãnh tụ?

– Lãnh tụ khác, lãnh đạo khác. Lãnh tụ chỉ tập họp người. Lãnh đạo là chịu trách nhiệm con đường đi của tập thể. Tìm lãnh tụ (leader) không dễ vì nếu dễ chỉ là đồ giả. Muốn tìm lãnh tụ hãy tìm quân sư (tham mưu) như Khổng Minh. Lãnh tụ mà không có quân sự chỉ là rồng bị giam.

– Vậy thì thì quân sư như thế nào?

– Bỏ đi tám! Nói nhảm như vậy đủ rồi.

Peter Văn Minh

Tháng 2 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s