Bạn Thân
– Ê, T. sau bao nhiêu năm gặp lại, mày vẫn thế sao?
– Ừ, tao vẫn…là tao. Còn mày?
– Ồ, lúc này tao làm ăn khá lắm. Mày có về VN chưa? Sao mày không về VN chơi???
Bạn nghĩ tôi sẽ phải trả lời hắn ra sao?
A: Tao làm ăn khá lắm, lấy PhD xong tao ra đi dạy đại học X, mở hãng Y, sau vài năm là có lợi tức bạc triệu …. Vợ chồng tao đi du lịch xứ XZY..và ..v..v…và..v…v…
B: Tao làm ăn bình thường, làm việc cho chính phủ thì cũng nhàn, con cái lớn, học đại học, ra trường, ở riêng…vợ chồng tao chờ nghĩ hưu, đi chơi …v..v..và..v…v..
C: Tao có nghe từ thời 1986 khi VN mới tái lập bang giao với Mỹ, nhiều người “hồ hởi, phấn khơi” về VN để @#$* và rồi trở về nơi định cư “khoe” VN đổi mới …. có người “khoe khoang” chuyện ăn nhậu, chơi gái, lấy vợ nhí….
Tôi đã sống 40 năm với tư bản mới biết ruột gan của nó sơ sơ qua những xảo thuật siêu cộng sản. Tôi đã sống với cộng sản rồi sống với tư bản mới biết thế nào là con người, mới biết tại sao chúng ta sinh ra là người Việt. Bởi vì:
Con người sinh ra và lớn lên chịu ảnh hưởng của thời gian và môi trường hắn sinh trưởng…
Tôi không thể quên.
“Người con gái VN da vàng….yêu quê hương như yêu đồng lúa chín…”
….
“hãy nhìn xuống chân với gông xiềng từ muốn kiếp…”
….
“tôi không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng …. tôi không tham lam diễm phúc trên thiên đàng…”
vì
“..ai yêu nước Nam, hãy đứng lên….
..cả tuổi xanh dâng cho quê hương…
…vì đất nước này đang cần một trái tim….”
TCL
Tháng 2 năm 2019 (Việt Lịch 4898)