Sự kiện xảy ra đầu năm 2026 cho thấy một số nhà đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam, gồm cả những người đã từng ở tù và được gọi là tù nhân lương tâm, xem ra họ đã đánh mất lương tâm của họ để ủng hộ một hành động cá lớn nuốt cá bé, hành động bạo lực của một cá nhân có ý tưởng bạo lực, không phải chỉ mới đây mà ngay cái thời kỳ 2016, khi hắn ra tranh cử với câu nói “nếu tôi đứng ở đường số 5 bắn chết một người, tôi không mất lá phiếu nào”. Cũng trong kỳ vận động tranh cử đó, hắn đã khuyến khích lực lượng MAGA của hắn, đánh người không ủng hộ hắn tại các cuộc tranh cử và hắn sẽ trả tiền pháp lý nếu bị thưa kiện (hứa thôi chứ không làm, đó là bản chất của hắn).
Là những người can đảm đứng lên đấu tranh chống lại bất công, bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam; thế nhưng các bạn ủng hộ một tay vô đạo đức, lưu manh, xem thường luật pháp thì phải chăng chuyện đấu tranh của các bạn, nếu thành công, cũng sẽ đưa ra phương châm “vì mục đích bất chấp thủ đoạn”, hầu áp đặt một nền “dân chủ” mới, cũng độc tài, độc đoán như đảng cộng sản nhưng được che đậy dưới ngọn dù “dân chủ”?
Nhận định các bạn về chuyện bắt tay độc tài ở Venezuela để rồi các bạn nhận định rằng tay lãnh đạo Mỹ hiện giờ quan tâm đến dân chủ và hô hoán là dân Venezuela hô mừng hành động đó bởi họ đã xóa được độc tài. Xem ra nhận định của các bạn quá ư là ấu trĩ nếu không nói là bệnh hoạn, hoang tưởng.
Thực tế cơ cấu độc tài của Venezuela vẫn tồn tại với vị phó tổng thống được lên chức tổng thống. Thực tế Mỹ, từ xưa đến nay, chưa bao giờ vì dân chủ, nhân quyền, hoặc đồng minh. Họ chỉ sử dụng những thứ đó khi cần nếu đem lại quyền lợi cho họ. Đó chính là lý do tại sao, Mỹ sẵn sàng ủng hộ bất cứ nhà độc tài nào, miễn sao đem lại quyền lợi của Mỹ. Khác chăng là các vị lãnh nước Mỹ trước đó kín đáo hơn thay vì trắng trợn nói rõ dã tâm của mình bắt tay độc tài ở Venezuela vì dầu hỏa nhưng được che đậy với ngọn dù Dân Chủ.
Các vị là những nhà bình “loạn” với những ước mơ hoang tưởng là Mỹ sẽ làm cho thế giới độc tài sụp đổ trong đó có Việt Nam. Phải chẳng quý vị bị tẩu hỏa nhập ma trong tư tưởng mà quý vị không hề nhận ra? Hay chính trong thâm tâm của quý vị cũng mang tư tưởng bạo động, vì mục đích bất chấp thủ đoạn, chỉ nhìn một nửa sự thật để bình “loạn” cho tâm của quý vị được vui tươi như những người tự thủ dâm “dân chủ”?
Quý vị có học bài học lịch sử hay không? Hãy nhìn qua các cuộc “cách mạng” của cuối thế kỷ thứ 20 hoặc đầu thế kỷ thứ 21, có quốc gia nào thực sự được sống dưới chế độ dân chủ sau khi chế độ độc tài sụp đổ? Iraq, A Phú Hãn, Ai Cập, Tunisia là những thí dụ điển hình. Quý vị đã quên hay quý vị xem thường lịch sử và không chịu học lịch sử để rút ra bài học tương lai của cuộc đấu tranh dân chủ?
Phải chăng trong chính thâm tâm của quý vị hoàn toàn thiếu vắng tinh thần học hỏi, xem thường luật pháp quốc tế, xem thường bài học lịch sử để quý vị cổ võ cho một hành động võ biền, cướp cạn, đế quốc với những lý “loạn” đầy cảm tính của quý vị?
Nhận định của quý vị về sự kiện đầu năm của 2026 cho thấy dân tộc Việt sẽ tiếp tục khổ đau bởi quý vị cổ võ cho bạo lực, quý vị không có tầm, có tâm để nhìn rõ gốc và ngọn. Quý vị nhìn Ngọn để rồi cho rằng đó là cái Gốc. Đấy là sự hoang tưởng của những người bệnh hoạn nhưng cứ tưởng mình là thông thái và từ đó quý vị tha hồ bình “loạn” để tự chính mình thủ dâm “dân chủ”.
Trong cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam không cần những thành phần như quý vị bởi đó là một nguy hiểm ở tương lai khi chính quý vị không nhận định rõ bản chất của vấn đề. Mà khi đã không nhận định rõ bản chất của vấn đề thì quý vị với cộng sản giống nhau chứ chẳng có gì khác.
Sự đi tù của quý vị ở quá khứ xem ra quá uổng phí cho cuộc đời bởi quý vị chống cái mà quý vị đang ủng hộ hiện tại thì cái chống của quý vị thật quá uổng phí hay chỉ là cái chống giả vời; hoặc là chống để được phong là “tướng”, là “anh hùng”, là người “yêu nước” với số người theo dõi trên mạng xã hội 5 ngàn, 10 ngàn, hay 100 ngàn? Đây là những con số ảo, quý vị nào hiểu bởi những lý “loạn” của quý vị thiếu nền tảng Con Người.
Một người có nền tảng Người sẽ không bao giờ, không bao giờ ủng hộ hành động phi pháp; hành động với mục đích cướp đoạt khoáng sản của quốc gia khác chứ chẳng phải vì độc tài, dân chủ hay cái chi chi đó họ tuyên truyền. Đừng hoang tưởng cho rằng một quốc gia khác bắt độc tài thì đất nước đó có dân chủ. Dân chủ chỉ có khi chính người dân đứng lên bằng đôi chân của mình mà cha ông ta đã dùng đôi chân của dân tộc thoát nô lệ của Tàu chứ chẳng phải chờ ai đó.
Buồn thay cho Việt tộc hôm nay. Thay vì trưởng thành trong khổ đau, tù tội thì quý vị bị tẩu hỏa nhập ma, thích thủ dâm “dân chủ”. Rất may vẫn có những thành phần âm thầm đấu tranh, sẵn sàng lên tiếng vạch rõ thủ thuật thủ dâm “dân chủ” của quý vị.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 1 năm 2026 (Việt lịch 4905)