Tháng 10 năm 2025, trên các thành phố lớn của Mỹ, các cuộc biểu tình chống lại hình thức độc tài như thời vua chúa xảy ra ở xứ sở được xem là ngọn đèn của dân chủ.
Những MAGA Việt thì cho rằng các cuộc biểu tình này do sự tài trợ tài chính của những tay nhà giàu. Mạng xã hội cho mọi người điều kiện viết những điều giả dối cho sướng tay, sướng mắt và thiếu chiều sâu, thiếu sự kiểm chứng, thiếu lý luận chặt chẽ cho những gì mình viết ra. Đối với MAGA, dù Việt hay không Việt, những điều đó vô nghĩa cho nên tin giả càng ngày càng được chia sẻ nhiều hơn và tự nhiên trở thành “tin thật”.
Chuyện này đối với thường dân thì có sự cảm thông bởi thường dân thường hay bị dẫn dắt của những tay bịp bợm hạng tinh vi, hạng giỏi. Đó là lý do tại sao nước Mỹ hôm nay, ngọn đèn hải đăng của dân chủ đã bị tắt từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Nhưng chuyện này đối với các nhà đấu tranh “dân chủ” cho Việt Nam, đối với các cựu tù nhân lương tâm thì lại là vấn đề không thể chấp nhận.
Thường những người gọi là tù nhân lương tâm, ít nhất họ có suy nghĩ khác thường dân để đưa đến hành động vì sự sống còn của bản thân và xã hội, họ chống lại cái sai trái. Nhưng nếu họ chống cái sai trái A và ủng hộ cái sai trái B thì phải chăng, cái gọi là tù nhân lương tâm của họ thực sự chỉ là bề ngoài chứ bản chất chính họ đã mất lương tâm cho dù ai đó cho họ cái nhãn hiệu tù nhân lương tâm.
Những người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ ở tương lai chống lại cái ác của đảng A nhưng im lặng trước những hành động ác, đi ngược lại nhân tính, đi ngược lại sinh hoạt của xã hội thì phải chăng họ đã không nhận định được bản chất của cái ác? Hay đối với họ cái ác của A xấu hơn của B nên chấp nhận cái ác của B và sẵn sàng ủng hộ B, sẵn sàng tình nguyện là lực lượng MAGA cho dù họ không hề sống ở Mỹ, hoàn toàn mù tịt về sinh hoạt chính trị của Mỹ?
Họ lý luận rằng nước Mỹ tam quyền phân lập, làm gì có vua. Họ nào hiểu được tam quyền phân lập chỉ là hình thức khi mà tinh thần đảng tranh ở cao điểm, khi mà người xấu tràn ngập cơ cấu cầm quyền thì tam quyền phân lập là cái áo để che sự độc tài hành xử thiếu dân chủ hay hành xử của một ông vua ngày xưa. Mà nếu đã không nhìn ra được bản chất của sự độc tài, bản chất của sự mị dân, bản chất của một ông vua thời đại thì họ làm gì có đủ khả năng để đánh giá hành động của họ sai hay đúng khi họ cầm quyền?
Có cựu tù nhân lương tâm ở Mỹ, im lặng và không dám đưa ra lập trường bản thân về lối ứng xử của Trump vì muốn liên kết tất cả mọi người cho công cuộc đấu tranh chung. Đây là lối ứng xử nguy hiểm bởi khi những cá nhân không có nền tảng của Nhân Đạo, Nhân Sinh, Nhân Cách, Nhân Tâm, Nhân Bản thì sự phối hợp sẽ tạo ra nguy hiểm ở tương lai. Những người không có nền tảng Nhân đó có thể thủ tiêu chính những người bạn đồng hành để đạt quyền lợi cá nhân.
Sinh hoạt đấu tranh của người Việt trong 50 năm qua dựa trên nền tảng có lòng mà không đặt nền tảng Nhân cho nên đã thất bại. Không thể tiếp tục cái nền tảng của 50 năm qua mà có lòng phải đi đôi với nền tảng Nhân. Nền tảng Nhân sẽ không ủng hộ một cá nhân treo đầu heo bán thịt chó, một cá nhân nói dối không biết ngượng, một cá nhân lợi dụng tất cả cả kẽ hở của luật pháp để ân xá các tội phạm không đáng được ân xá, một cá nhân thực hiện sự “trả thù” đối với những ai chống lại mình trong quá khứ.
Nếu bạn không nhìn ra được hình ảnh vua hiện tại của Mỹ, không nhìn ra được tam quyền phân lập của Mỹ chỉ có giá trị khi có người tốt lãnh đạo và trở thành trò hề khi lãnh đạo xấu nằm ở cả ba viện thì vua thời đại sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao tháng 10 vừa qua, nhiều người tham dự cuộc biểu tình No King ở tại Mỹ.
Dân tộc Việt sẽ tiếp tục bị đè đầu, đè cổ và khổ dài dài nếu những MAGA Việt cầm quyền, nếu những người đấu tranh hiện nay hoặc ở tương lai ủng hộ hành động của Trump hiện giờ. Bởi khi họ không phân biệt được thiện-ác thì họ sẽ ứng xử cũng như Trump trên đất nước Việt. Khác chăng là họ không mang cái áo Cộng Sản mà sẽ mang cái áo Dân Chủ nhưng bản chất không thua gì cộng sản.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 10 năm 2025 (Việt lịch 4904)