Những người tôn sùng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là AI (thông minh nhân tạo), họ cho rằng trong tương lai sẽ có một AI Vị Nhân Sinh.
Đây là một ý nghĩ điên rồ cũng giống như một ông tù nhân lương tâm nào đó ở Việt Nam, muốn nối kết AI với DI (Dịch Lý) mà hoàn toàn không hiểu rõ hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Dịch Lý tự nó đã khó. Có bao nhiêu người học Dịch Lý và thực sự hiểu môn khoa học Đông Phương đó?
Hiểu mập mờ mà đòi “gã cưới” AI với DI thì đó là một sự “ép duyên” và có thể tạo ra hậu quả không tốt. Nay lại thêm một cá nhân ở Việt Nam, cho rằng trong tương lai sẽ có AI Vị Nhân Sinh.
AI là một sản phẩm vật chất do Con Người tạo ra. AI không có Tâm, Linh Hồn, Cảm Tính, Trái Tim thì làm sao có thể biết thế nào là Vị Nhân Sinh? Ngay cả Con Người có Trái Tim, Tâm, Tính, Tình mà vẫn đánh nhau như bò, không biết Nhân Sinh là gì thì lấy gì bảo đảm AI sẽ hiểu Nhân Sinh để Vị Nhân Sinh?
Người yêu chuộng khoa học nếu không có tâm tốt thì sản phẩm tạo ra chưa chắc giúp đời mà làm hại đến xã hội. Không phải cái gì khoa học kỹ thuật giải quyết được toàn vẹn đời sống của Người. Khoa học kỹ thuật chỉ giúp Người có cuộc sống thoải mái, làm việc hiệu quả. AI không ngăn cản được chiến tranh mà chính Con Người có trách nhiệm, bổn phận để không gây chiến với người láng giềng, với quốc gia láng giềng.
AI không cần ăn để sống nhưng Con Người, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng có những nhu cầu nhu yếu giống nhau: Ăn, ngủ, nơi cư trú, bảo đảm an ninh, phát triển giống nòi, được hưởng nền giáo dục nhân bản với hệ thống y tế nhân bản. AI không cung cấp được cái đó mà do chính những Con Người sống trong xã hội cung cấp cái đó.
AI ngăn cản được chiến tranh hay không? Không. Bởi chiến tranh xảy ra do tham vọng (tham-sân-si) của lãnh đạo, dồn dân vào cái chết cho tham vọng của lãnh đạo. Lãnh đạo là con người mà không biết vị nhân sinh thì AI, sản phẩm do con người tạo ra, làm gì biết nhân sinh là gì? Và người tạo ra sản phẩm AI đó, biết đâu là kẻ ác, tâm địa ác, biến sản phẩm với cái tên Vi Nhân Sinh nhưng thực tế là Phản Nhân Sinh.
Có lẽ đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy được AI không phải là bài toán giải quyết đời sống người mà do chính Con Người, tự mình giải quyết bài toán đó.
Không có chuyện AI Vị Nhân Sinh ở tương lai và nếu có thì chỉ là những lắp ghép từ những gì có trên mạng, không phải là sáng tạo và cái Vị Nhân Sinh đó là xào nấu lại những gì có trên mạng bởi Vị Nhân Sinh phải có trái tim Nhân Bản, hiểu được rõ nguyên lý sinh hoạt của loài người. Cả hai cái bên trên AI không hề có, không bao giờ có.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)