Trong Thiền đạo, công án là đề tài do sư phụ đưa ra cho đệ tử tu tập: “hãy quán chiếu bộ mặt thật của bạn trước khi sinh ra”.
Trước khi sinh ra đời thì bạn dùng đôi mắt nào để thấy khuôn mặt của đứa trẻ chưa sinh ra? Dĩ nhiên đó không phải là khuôn mặt vật chất (da thịt) mà là khuôn mặt tinh thần. Mục đích (cứu cánh) đã không hiện diện mà cách tìm kiếm (phương tiện) là mắt, thân thể cũng chưa có thì lúc đó bạn là ai? Nhưng đó là chuyện của người đi tu. Trong xã hội khi nói đến mặt thật có nghĩa lòng dạ con người.
Kể từ khi có chủ nghĩa cộng sản xuất hiện dựa trên Tư Bản Luận của Karl Marx để kêu gọi công nhân đứng lên chống lại giới chủ bóc lột sức lao động. Nhưng những người lãnh đạo cách mạng vô sản đã không thực sự quan tâm đến công nhân, bất công xã hội hay lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản, họ chỉ mượn cái vỏ để che giấu “mặt thật”: cầm quyền.
Mục đích đã không thật thì phương tiện là đủ mọi cách gian xảo, tàn ác, ám sát, thủ tiêu, khủng bố, đe dọa, mua chuộc…. Dĩ nhiên họ thành công dễ dàng nhưng không vì thế họ ngừng lại sau cách mạng Nga. Mối đe dọa từ các nước dân chủ Âu Châu với tự do báo chí sẽ sớm muộn tìm ra sự thật về cuộc cách mạng thần thánh của công nhân Nga đã bị đảng cộng sản Nga cướp đoạt hầu xây dựng chế độ độc tài chuyên chính vô sản (sự lừa gạt thứ nhất).
Nhưng chuyên chính vô sản cũng không thật khi nhà nước bóc lột công nhân, nông dân, quốc hữu hóa các công ty, thương mại, kỹ nghệ… để làm việc theo chính sách của đảng. Đảng cộng sản duy nhất cầm quyền tiêu diệt mọi sự chống đối (sự lừa gạt thứ hai).
Chưa hết, kinh tế Nga vươn lên vì kỹ nghệ nặng: sản xuất máy móc, vũ khí… các bảng hiệu, biểu ngữ về dân chúng ca tụng sự ấm no, thành quả cách mạng chỉ là giả dối, dân Nga rơi vào đói rét vì nông trường quốc doanh thất bại trong việc sản xuất thực phẩm cho toàn quốc (sự lừa gạt thứ ba).
Thay vì lo chuyện nội bộ, cộng sản Nga chủ trương phát động cách mạng ra toàn thế giới với tham vọng xây dựng thiên đường cộng sản qua quốc tế vô sản bằng cách viện trợ vũ khí và xúi các nước nghèo, thuộc địa nổi dậy cướp chính quyền dưới danh nghĩa giải phóng do nhân dân Nga đóng góp (sự lừa gạt thứ tư).
Với kỹ thuật xuyên tạc tin tức để gây rối, khủng bố ám sát, đe dọa … cộng sản thành công khắp nơi. Trung Hoa là nước kế tiếp thực hiện chủ nghĩa cộng sản, cộng thêm với thành tích tàn bạo của thời phong kiến qua các triều đại đã xâm lăng và bành trướng Trung Hoa thành một nước lớn.
Trung Cộng đã thực hiện tất cả những gì độc ác, xấu xa, tàn bạo của hàng ngàn năm phong kiến, xâm lăng, đàn áp các nước nhỏ khắp Á Châu nay cộng thêm khoa học kỹ thuật hiện đại trong chính trị kinh tế để cai trị qua tâm lý xã hội đã hoàn tất “thiên đường cộng sản”. Nhưng ít nhất Trung Cộng đã tìm cách độc lập khỏi sự lệ thuộc Nga trong khi cộng sản Việt Nam (CSVN) hoàn toàn chấp nhận vai trò tay sai: chấp nhận mọi điều kiện bán nước, đảo, biển, dân… để duy trì sự cầm quyền độc tài của cộng sản tại VN.
Để thực hiện mục đích đó CSVN đã sống bằng giả dối triền miên. Để được thăng tiến trong hàng ngũ đảng, cá nhân phải quên mình là người. Phải tin rằng những gì lãnh đạo CSVN làm là thực, đường lối chính sách là đúng, đấu tố, thanh trừng là đúng. Viện trợ các nước nghèo tiến hành chiến tranh “giải phóng” là đúng vì lãnh đạo là “đỉnh cao trí tuệ” vô cùng sáng suốt, không bao giờ sai lầm.
Bộ mặt là nơi xác định sự khác biệt mỗi người thì đảng viên cộng sản phải xóa bỏ nó đi. Nói cách khác, bạn phải dứt bỏ lương tâm, không lương tâm, không còn mang tính người, quên đi bản mặt thật (cha sinh mẹ đẻ) để chỉ biết đảng, bác Hồ và những nguyên tắc cai trị để sống còn bằng cách buôn bán, đổi chác, tiêu hủy mọi thứ không thích hợp với chính sách của đảng kể cả đất nước, dân tộc, văn hóa, lịch sử….
Khi CSVN đã không có “mặt thật” thì bạn muốn đối thoại (Hòa Hợp Hòa Giải) với kẻ thù thì nói với ai? Như quốc gia Ukraine bị Nga xâm lăng mà muốn hòa bình (hòa hợp hòa giải) thì nói với ai? Vì Putin không đưa mặt ra. Có đưa cũng là mặt giả (nhân nghĩa) rồi lại nuốt lời. Cũng như có người Việt hải ngoại dõng dạc tuyên bố: “nếu có dân chủ tại VN thì phải cho CSVN tham dự mới là dân chủ thực sự”. Nước với dầu có bao giờ thống nhất là một vì bản thể khác nhau.
Người lương thiện không thể làm việc với kẻ bất lương. Chỉ có ai chưa đi học tập cải tạo dưới chế độ cộng sản mới thơ ngây như vậy. Con người không thể sống giả dối thì xã hội không thể phát triển với sự giả dối. ”Tinh thần và vật chất thống nhất”: cây cỏ, sinh vật, đất đá trong thiên nhiên không thể giả dối với chất liệu tạo nên. Con người giả dối (nói láo) mãi sẽ đến lúc không còn quan tâm đến sự thật vì mục đích chính là lường gạt chứ không phải đi đến sự thỏa thuận và người đối thoại sẽ không biết cuộc đàm thoại sẽ đi về đâu.
Hãy cho biết bạn sẽ làm gì với kẻ đối thoại “tiền hậu bất nhất”? Một khi dồn vào đường cùng hay bị lật tẩy thì bạo lực, mạ lỵ, vu cáo… được sử dụng như đảng cộng sản đã sử dụng trong quá khứ lịch sử. Muốn xây dựng phải chân thành. Ngay từ gia đình, nam nữ muốn kết hợp phải có lòng thành với nhau nếu không thì hôn nhân đổ vỡ. Xã hội loài người với sinh hoạt văn hóa, chính trị, kinh tế… phải dựa trên căn bản (tin vào) luật pháp, có tôn trọng luật pháp thì sinh hoạt mới có trật tự.
Cộng sản cũng có luật nhưng chỉ áp dụng cho dân; còn đảng, nhà nước, công an thì ở trên luật pháp và tất cả những gì của chế độ cộng sản đều là giả tạo cho dù ngôn ngữ giống như chế độ dân chủ. Cho nên khi cộng sản yếu thế và biến hình thì có thể truy tầm tung tích chúng qua sự giả dối. Giả dối là căn nguyên (cần) của cộng sản và bạo lực (đủ) đến sau.
Vậy những người Việt hải ngoại đang đấu tranh cho dân tộc đã tìm thấy mặt thật của mình chưa? Khi đến với nhau, bạn đã phơi bày bộ mặt thật với nhau chưa (trước khi làm việc)? Sau 50 năm, chúng ta chưa đạt được gì thì phải chăng chúng ta chưa thật lòng với nhau. Chúng ta chưa tin nhau vì vẫn còn chơi cờ gài nhau để lấy thế, uy tín với người dân.
Hãy thử đối thoại vòng tròn như “chuyện cô Linh” xem có bao nhiêu người thật lòng muốn đối thoại. Kinh nghiệm của 50 năm qua là đối thoại giữa 2 người thôi cũng mất 40 năm để hiểu nhau, tin nhau và làm việc với nhau. Tìm người thứ ba đã khó, nói gì tới vòng tròn 5 người. Khi những người tù đấu tranh cho lương tâm, nhân quyền ra hải ngoại vẫn không thể nói thẳng, nói thật với nhau thì phải chăng con vi trùng nghi ngờ của CSVN vẫn còn tác dụng hay vì không tìm thấy mặt thật nên không thể nói thật với nhau?
Kết
Trong Thiền đạo, công án là nghi tình để thiền sinh quán chiếu “ngũ uẩn giai không” thì người đi đấu tranh cũng cần quán chiếu tánh Không để Kiến Tánh. Kiến Tánh là thấy chân lý, là sự thật thì không còn gì để sợ hãi mà phải giả dối. Mặt thật là sự thật của mỗi người. Có thật lòng mới có đoàn kết. Có đoàn kết mới có thành công. Bạn có ý kiến gì khác hơn không?
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)
(*) Mặt Thật là tựa đề cuốn sách của Bùi Tín sau khi bỏ Đảng CSVN sang Pháp