Nhìn Lại Sau 50 Năm (P1)

Nếu đời người được định nghĩa là 60 năm thì cuộc đấu tranh của người Việt tại hải ngoại chống lại chế độ cộng sản Việt Nam đã sắp hết một đời người. Vậy thì có lẽ chúng ta nên tĩnh lặng tâm và trí để nhìn lại thành quả của 50 năm qua.
Cao điểm của tinh thần đấu tranh chống cộng sản Việt Nam của khối người Việt hải ngoại là thời điểm 15 năm đầu sau tháng 4 năm 1975. Cao điểm đó được trả với cái chết của những người lãnh đạo Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá. Người duy nhất không bị chết là Võ Đại Tôn sau một thời gian bị tù thì được trả về lại Úc. Ngoài những người lãnh đạo còn một số người khác chết trong việc đưa người từ hải ngoại vào Việt Nam qua biên giới Lào hoặc Cam Bốt. Có thể nói rằng đây là một sự thất bại trong việc đưa người vào Việt Nam qua biên giới của Cam Bốt và Lào.
Trường hợp của Trần Văn Bá thì không vào biên giới nước bạn mà vào bằng đường biển. Chuyến đi của Trần Văn Bá là chuyến thứ 10 và bị bắt ngay sau khi vào Minh Hải, Cà Mau. Chuyến thứ nhất vào Việt Nam qua biên giới của nước bạn nhưng bị bắt khi vào Châu Đốc. Dù vào Việt Nam đường biển hay biên giới nước bạn đều không đưa đến kết quả khả quan.
Có thể nói rằng thời điểm của 15 năm đầu tiên là tinh thần chống cộng sản Việt Nam đang ở cao độ nên đã có nhiều tổ chức từ Mỹ, Úc, Pháp về Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận cái chết với hy vọng thay đổi được thời cuộc; và ở vào thời điểm đó, ai cũng cho rằng đó là phương cách duy nhất để thực hiện đấu tranh.
Kể từ khi Đông Âu sụp đổ và Mỹ bang giao với Việt Nam, phong trào đấu tranh của người Việt hải ngoại chống lại cộng sản Việt Nam lắng đọng và nhiều người bỏ cuộc bởi sự đổ bể tiền bạc và sự tuyên truyền giả dối là Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống do tổ chức của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (tiền thân của Việt Tân). Đấu tranh chống cộng sản mà tuyên truyền những trận đánh không hề có qua tờ báo Kháng Chiến, nói dối lãnh tụ vẫn còn sống thì hình ảnh này giống lối hành xử của người cộng sản.
Đã có nhiều cố gắng từ các tổ chức đấu tranh hải ngoại ngồi lại để hợp tác trong công việc đấu tranh chống cộng sản Việt –nhưng rồi những nỗ lực trên cũng không đi đến đâu. Sự thất bại có lẽ các tổ chức đấu tranh chỉ là đảng chính trị chứ không phải là đảng cách mạng. Xin xem bài Đảng Cách MạngĐảng Chính Trị để hiểu rõ và thấy sự thất bại của các đảng chính trị.
Đã có nhiều cố gắng đưa người Việt hải ngoại về trong nước với mục đích thiết lập hệ thống chống lại cộng sản Việt. Những cố gắng đó hoàn toàn thất bại bởi sau 50 năm, đảng cộng sản Việt vẫn tiếp tục tồn tại và người Việt trong cũng như ngoài nước dính dáng đến các tổ chức chính trị tại hải ngoại phải đi tù hoặc bị chết.
50 năm qua đảng cộng sản Việt vẫn tiếp tục ác với dân và hèn với giặc phương Bắc. 50 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc tiêu diệt văn hóa Việt, tinh thần Việt, ý chí Việt. Việt tộc đang đối diện với vực thẳm của sự đồng hóa Trung Hoa, do các thái thú thời đại mà đảng cộng sản Việt đại diện, đang tiến hành từ 50 năm qua sau khi thống nhất đất nước.
Các đảng chính trị của người Việt vẫn chọn Việt Nam là địa bàn hoạt động và bỏ quên hậu phương. Thay vì xây dựng hậu phương, tìm tư tưởng để chỉ đạo phương cách hành động hầu thu phục nhân tâm thì mọi nỗ lực của các đảng chính trị là dồn sức về Việt Nam. Kết quả 50 năm sau, các đảng chính trị chỉ còn lại những người lớn tuổi, thiếu tiền, thiếu nhân lực trẻ, thiếu tư tưởng và đang có chiều hướng tiêu vong.
Trong khi đó, đảng cộng sản Việt đang lần lượt bỏ tiền vào cộng đồng tại hải ngoại với những cơ sở thương mại, lợi dụng luật địa phương để thành lập các tổ chức thiện nguyện hay gọi là cộng đồng, dưới sự điều hướng của đảng cộng sản Việt trong nước. Điều này những người đấu tranh cho Việt Nam tại hải ngoại có nhận diện được hay không?
Trong những năm mà mạng chưa mở rộng, các đảng chính trị Việt cho rằng nếu sự bưng bít thông tin được mở ra thì người dân sẽ đứng lên lật đổ đảng cộng sản Việt. Điều này đúng nếu đảng cộng sản Việt không thành công trong công việc ngu dân. Đến giờ phút này, mạng được mở và thông tin được mở với những người Việt từ hải ngoại về trong nước mỗi ngày. Thế nhưng người Việt trong nước, đa số vẫn im lặng trước những sai trái, những áp bức, bóc lột, hèn với giặc nhưng ác với dân của đảng cộng sản Việt.
Nhìn Lại Sau 50 Năm (P2)
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này