Thành ra từ ngữ “đỉnh” trong “đỉnh cao trí tuệ” chỉ là “miếng đỉnh chung” (miếng ăn). Trí tuệ của CSVN chỉ là “ăn”: ăn thịt bò vàng (như chủ tịch Tô Lâm), ăn hối lộ, ăn cướp (như công an), ăn gian với quốc tế hay ăn hại với dân… chỉ vì Lý Đông A (LĐA) đã nói “nuôi thân sinh nô tài”. CSVN đã thực hiện đúng lời nói của LĐA là toàn đảng chỉ “nuôi thân sinh nô tài”.
Thật đau lòng cuộc “kháng chiến thần thánh” của CSVN để giải phóng dân tộc khỏi vòng thuộc địa lại đưa dân tộc vào vòng nô lệ cho chủ nghĩa ngoại lai: Duy Vật. Chủ thuyết đã khiếm khuyết lại gặp phải học trò ngu dốt, lưu manh như Stalin, Mao, Hồ … cho rằng Duy Vật là chỉ có vật chất là quan trọng (như thân xác, vật dụng, tài vật, vật lộn giành quyền lực…) mà quên rằng bộ óc điều khiển toàn thân. Bằng chứng là CS nghĩ và làm cách mạng qua sự xúi giục công nông đấu tranh vì tài vật (ruộng đất, công xưởng, cơm áo…) mà quên đi tự do, dân chủ (tinh thần) để CS toàn quyền lãnh đạo.
Coi vật chất là trên hết nên CS chỉ là Ngụy quyền để tham nhũng chứ không phải để thiết kế nhân sinh (vì có học hành gì đâu mà biết). Vì thế CS tham nhũng khác với tư bản tham nhũng do căn bản lý luận sai lầm. Nay chạy theo học Duy Dân là vì dân, bởi dân, do dân… thì nhà nước phải trả lại quyền “quản lý” cho dân. Khi nhân dân quản lý Đảng thì tòa án nhân dân sẽ xử ra sao?
CSVN xóa bỏ văn hóa, lịch sử Việt nên không biết đến triết Việt. Không biết di sản 4 ngàn năm văn hiến của tổ tiên là gì nên giờ đây CSVN bế tắc trong lãnh đạo. Ngăn chận dân chủ không cho dân tham dự phát huy tinh thần Lạc Việt nên nhân tài bỏ đi. Thời đại 2000 chúng ta không còn nghe đảng nhắc tới lý thuyết Mác Lê, tư tưởng Mao, Hồ mà lôi ra lý thuyết “cây tre” (thời VNCH gọi là cỏ đuôi chó) có nghĩa là mất tự giác, tự chủ của một dân tộc mà chỉ chạy theo ai (hay chỗ nào) cho ăn (hối lộ) còn chuyện thiệt hại cho dân, cho quốc gia, đất, biển thì mặc kệ.
Nuốt không trôi. Nhả ra không được. Đảng CSVN phải tìm lối thoát. Nghe nói cộng đồng Việt Nam (CĐVN) hải ngoại bàn luận về chủ nghĩa Duy Dân của LĐA, một người Việt thời 1940s được coi như viết cho thời đại 2000s, thì các cò mồi của đảng CSVN cũng mon men thăm hỏi. Vì Duy Dân được tổng hợp các chủ nghĩa từ quá khứ (kể cả Duy Vật) trên nền tảng triết Việt dựa trên “con người-xã hội-thiên nhiên” (căn bản Nghĩa) để giải quyết các vấn đề trong đời sống con người theo “Sinh mệnh tâm lý” dựa theo “Duy Nhân cương thường” để xây dựng “Cơ năng hiến pháp” và phát triển “kinh tế bình sản” (con đường trung đạo phối hợp giữa kinh tế XHCN và tư bản). Phải chăng đó là con đường Tập Cận Bình đang mò mẫm thí nghiệm và Tây phương đang tìm cách xây dựng kinh tế để thích ứng với tài nguyên giới hạn, khí hậu và môi sinh thay đổi.
CSVN sợ diễn biến hòa bình từ bên ngoài vào VN nhưng lại muốn diễn biến hòa bình từ bên trong do đảng lãnh đạo. Đã học Duy Vật thì từ Duy Vật sang Duy Dân “có vẻ” gần lắm, các “đồng chí”! Thời đại 2000s thì khoa học kỹ thuật tiến nhanh lắm. Tại Mỹ thì chỉ 5 năm đã khác rồi. Tiến bộ có nghĩa là tiền. Cứ nhìn Hàn quốc nay đứng hàng thứ 5 trên thế giới mà thiếu người làm việc. VN có 100 triệu dân chỉ đi làm công. Nhưng con đường kinh tế tư bản dẫn đến lão hóa vì ai cũng lo làm tiền. Mà dân không đẻ thì văn hóa tuyệt diệt. Chủ nghĩa Duy Dân giải quyết các vấn nạn trên nhưng có bao nhiêu người hiểu. Có hiểu mới áp dụng được. Lãnh đạo chính trị phải học tới nơi tới chốn chứ không đi ăn cắp vặt như ăn trộm tin tức (hacker) khoa học trên mạng.
Muốn học LĐA thì phải học làm người. Cái này hơi khó cho những ai lỡ làm “thú vật” trong nhiều năm qua nhưng nếu chân thành sám hối, tự giác thì vẫn có thể chấp nhận. Có người trong CĐVN hỏi: tại sao lại giúp CSVN lối thoát? Thiết nghĩ chủ nghĩa Duy Dân là của người Việt. Nếu người Việt áp dụng để xây dựng đất nước VN và thế giới thì Công hay Tội của CSVN hãy để lịch sử và dân tộc phán xét. Còn chuyện ai thực hiện thì như LĐA đã nói trong “Huyết Hoa”: “lên bồn gột rửa”. Bạn chưa lột xác thì phán xét ai? Hơn nữa theo Duy Dân thì sinh mệnh tâm lý đòi hỏi tu dưỡng. Tu dưỡng cũng là “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị”. Mà giáo dục con người thì không thể là phép lạ trong một sớm, một chiều được và nhất là không thể hối lộ (hay đe dọa) trường học (hay thầy giáo) cấp chứng chỉ tốt nghiệp (mì ăn liền).
CS đã lợi dụng tôn giáo, những lời dạy của Chúa, Phật rất nhiều nhưng ngăn cấm tôn giáo vì sợ lòi đuôi ăn cắp tư tưởng. Sau 50 năm thống nhất dưới chủ nghĩa Mác Lê, đảng CSVN đã thấy con cháu đi du học và không về VN nữa. Những kẻ quay về chỉ là đám ăn hại, đái nát như cha ông chúng đã làm từ khi có đảng. Thật đau lòng khi “nuôi óc sinh nhân tài” (LĐA) mà nhân tài bỏ đi làm việc cho Mỹ Ngụy, mà nếu có “nuôi tâm sinh thiên tài” như LĐA thì có dùng được không?
Nhà Phật có câu “Tướng tự Tâm sinh,Tướng tùy Tâm diệt”. Cứ nhìn tướng của các lãnh đạo CSVN thì biết nghiệp đã làm Tướng cướp thì làm sao “buông dao thành Phật” được. Những ai đã từng bị công an, cai tù đánh đập mà vẫn nhìn thẳng vào mắt chúng mới thấy nỗi sợ hãi của chúng. Sợ hãi vì bị đe dọa mất miếng ăn (nếu không làm được việc), vì sự trừng phạt của cấp trên (còn hung dữ hơn chúng). Sợ hãi vì không biết làm gì để trấn áp bọn “phản động” tiếp tục đứng lên đòi hỏi nhân quyền trong một xã hội tham nhũng vì lãnh đạo.
Khi rắn mất đầu lưỡi (Võ Văn Thưởng) thì sức mạnh công an (Tô Lâm) chỉ đếm từng ngày. Trách chi đám bồi bút thất học chửi rủa CĐVN trên mạng, hãy rộng lòng tha thứ vì ngay cả lãnh đạo Đảng và bộ Công An cũng đau khổ vì bế tắc (nếu ai đã từng bị bí… thì khi được xổ mới thấy hạnh phúc là đâu). Nếu sư Minh Tuệ không giận hờn gì đảng thì chúng ta cũng vì Sư và Phật pháp mà hóa độ cho đảng quay về nẻo chánh. Chính nghĩa và chính kiến là cần thiết cho con người hướng Tâm và hướng Thượng. LĐA nói “thời gian và tiến hóa” cũng như “vận động và kết hợp” mà CSVN đã bỏ thời gian và vận động nhưng tiến hóa và kết hợp thì không thấy có.
Đúng là:
“Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài…(nhạc Trả Lại Em Yêu. Phạm Duy).
LĐA nói đến Tâm-Sinh-Vật: con người có suy nghĩ (tâm) để sống (sinh) nhờ vật chất (vật). Đó là bộ 3 không thể thiếu một. Con người phải có suy nghĩ (Tâm) để sống (sinh) bằng vật thực (vật). CS đi ngược dòng bằng cách dùng vật chất để kiểm soát đời sống (sinh) con người qua mọi suy nghĩ trong Tâm vì sợ sự chống đối. CS chỉ có Sinh và Vật mà không có Tâm vì thế CS mới chạy theo chủ nghĩa ngoại lai của Mác: đối xử với dân như thí nghiệm Pavlov về chó. Nay thì Nga và Tàu đều lộ bộ mặt độc tài núp bóng “chủ nghĩa dân tộc”. CSVN không làm được vì HCM đã lộ “Mặt Thật” (Bùi Tín). Ngụy quyền CS mất chính nghĩa, không tiêu diệt được nhạc vàng, văn hóa VNCH nhưng tìm cách bôi bác ngôn ngữ Việt, xua dân ra hải ngoại để Tàu di dân sang VN thực hiện cuộc xâm lăng thầm lặng. Chính vì thế CSVN muốn phá rối CĐVN để che dấu âm mưu bán nước. Lý luận của Ngụy quyền CSVN càng yếu đuối vì vô lý. Vô lý vì lý luận không có căn bản. Muốn biết căn bản lý luận cách mạng như thế nào thì hãy học Duy Dân. CSVN muốn tìm hiểu Duy Dân để đối trị nhưng Duy Dân chỉ sử dụng và áp dụng cho Người. CSVN không phải là người thì làm sao học Duy Dân?
Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2024 (Việt lịch 4903)