Kể từ khi có sinh hoạt trên mạng thì trao đổi tin tức trong và ngoài nước được phơi bày cho mọi người. Những bài viết trên mạng của người Việt hải ngoại về chế độ cộng sản (CS) đã khiến nhà nước nhức nhối vì không thể trừng trị “bọn phản động” như những người phản kháng trong nước. Cách duy nhất là dùng bọn bồi bút chửi rủa với ngôn ngữ hạ cấp đánh vào cá nhân người viết chứ không tranh luận qua nội dung bài viết.
Chuyện sai lầm, giả dối của cộng sản Việt Nam (CSVN) thì như lá mùa thu, nói mãi không hết nhưng đó chỉ là ngọn, là đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai, đâu cũng vào đó, vì căn bản của mọi chuyện là lãnh đạo chính trị. Lãnh đạo thất học, viết văn không thành cú, nói không thành câu; các tầng lớp đảng viên sẽ như thế nào khi chủ trương công an trị là thăng tiến kẻ ác để đàn áp dân và biết quỵ lụy Trung Cộng (TC) để tồn tại.
Lãnh đạo CSVN biết TC bế tắc về tương lai khi chủ nghĩa Mác không còn giá trị về chính trị và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) chỉ là đứa con lai bệnh hoạn đưa TC vào bế tắc mọi mặt. Tư tưởng Mao được ca tụng thời 1950s không giúp ích gì. Họ Tập sau nhiều lần kêu gọi tuổi trẻ học tập Mác cũng chìm xuồng thì đảng viên cộng sản đã không thực hiện, dân dại gì theo. Phản ứng của lớp trẻ là “nằm bẹp” là sự chống đối thụ động đe dọa chế độ.
Kể từ khi Võ Văn Thưởng được đưa lên rồi hạ xuống thì hệ thống tuyên giáo (tuyên truyền) của đảng CSVN tịt ngòi. Thời chiến tranh Quốc – Cộng (1954-1975) thì CSVN khoe khoang “đỉnh cao trí tuệ” với tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM) nhưng chẳng thấy nói chi tiết là gì, áp dụng ra sao. Khi thống nhất VN thì đảng đưa cả nước vào thời “đồ đá”; đến khi Liên Xô sụp đổ mới chạy theo TC đổi mới. Có thể từ lâu CSVN biết lý thuyết Mác vô dụng, chủ nghĩa CS chỉ là phương tiện cướp chính quyền bằng lừa gạt, bạo lực nhưng họ tin sẽ được như Nga, Tàu. CSVN không nghĩ nếu Nga, Trung Cộng thất bại thì CSVN sẽ đi về đâu? Đến thời đại tinh học thì tin tức trên mạng cho thấy lịch sử của CS Nga, Trung Cộng … như thế nào.
Quá khứ đấu tranh cho chuyên chính vô sản, giai cấp công nông làm chủ đất nước… đã lòi “Mặt Thật” (Bùi Tín). Thiên đường xã hội chủ nghĩa hóa ra “Thiên Đường Mù” (Dương Thu Hương). Đất nước giàu đẹp của HCM chỉ là “Đêm Giữa Ban Ngày” (Vũ Thư Hiên). CSVN từ bỏ y phục Mao để khoác lên Âu phục, các viên chức nhà nước bắt đầu khoe bằng cấp dù không đi học tiểu học (vì lo chiến tranh xâm lăng miền Nam). Cho dù thay đổi bên ngoài ra sao thì bên trong vẫn như cũ. Được huấn luyện và nhồi sọ chủ nghĩa Mác, một lý thuyết què quặt chỉ chú trọng xã hội mà quên xây dựng con người.
CSVN đào tạo những cá nhân vong bản. Không có học không có nghĩa là mất nhân bản, nhân tính nếu còn lương tâm. Cán bộ CSVN không có lương tâm, mất văn hóa vì ngôn ngữ dốt nát của đảng đặt ra không có định nghĩa, ngược đầu, trái khoáy chỉ vì muốn khác văn hóa Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Nhưng sự tồn tại của “nhạc vàng” VNCH sau 50 năm cho thấy sự thất bại của chính sách “văn hóa” CS. Thua mặt trận văn hóa có nghĩa là mất ảnh hưởng nơi quần chúng.
Nhưng CSVN còn đảng. Đảng CSVN kết hợp bởi chủ nghĩa Mác. Nhưng lý thuyết đã lỗi thời vì không đáp ứng được thay đổi của thời đại. Biện chứng Duy Vật thất bại khi lý luận không thắng được thì dùng bạo lực để bịt miệng. Đó là lý do cán bộ CSVN đã dùng ngôn ngữ tục tĩu để trả đũa trên mạng khi tranh luận thất bại vì vô lý, không chứng cớ, khoa học. Một thời CSVN ca tụng chủ nghĩa Mác là vô địch mà không nói là có súng dí sau lưng đối thủ. Nhưng qua trên mạng thì đường dây liên hệ tin tức cho người đọc thấy tất cả liên hệ quá khứ lẫn hiện tại.
Túi khôn ngoan của loài người là triết học. Triết học để xây dựng con người, không phải để tiêu diệt người. Con người sống phải có lương tâm, lương thiện, lương tri để đóng góp cho xã hội. Có tự giác mới có cương thường, trật tự mà không phải dùng súng đạn, hay lý thuyết nhồi sọ. Phát xuất từ chủ trương dối gạt, giả dối nên CS sợ sự thật. Ngăn chận thông tin để dễ ngu dân. Sử dụng ngôn ngữ nhập nhằng “dân chủ”, “nhân quyền”, “bầu cử”, “tự do tôn giáo”…. nhưng thực chất thì do đảng CS đạo diễn.
Các nước CS thường dựng trên đường phố các bảng tuyên truyền (billboard) vẽ hình nông dân, công nhân, phụ nữ, trẻ em… khỏe mạnh, vui tươi phất cờ đảng nhưng nhìn xuống thì chỉ thấy đói kém, tiêu điều. Phim ảnh của nhà nước cho thấy quân đội diễn hành hùng dũng mà đến doanh trại chỉ thấy những kẻ thiếu ăn, tinh thần bệnh hoạn vì bị học tập quá nhiều. Và đó là mầm mống tham nhũng. Một quân đội không có tinh thần là một quân đội vứt đi. CSVN bỏ di sản lịch sử Việt chống xâm lăng để tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai thì dĩ nhiên làm nô lệ cho TC cũng không có gì lạ.
CS chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô sản; nhưng khi cầm quyền thì gia đình có 2, 3 vợ; tôn giáo thì quốc doanh để kiếm tiền; đảng đấu tranh vô sản thì ngày nay là đảng tư bản — chỉ có công nông là vẫn nghèo và vô tổ quốc chỉ là cớ để bán nước cho kẻ thù Phương Bắc.
Nếu chế độ tư bản chưa phải là hoàn thiện thì ít nhất nó cũng cho người dân cơ hội cải thiện qua bầu cử tự do, thông tin, tranh luận, tìm hiểu và nghiên cứu — tuy rằng tư bản lẫn cộng sản đều sử dụng tâm lý học để tuyên truyền và lợi dụng. CS thường khoe thành tích khoa học qua thí nghiệm của Pavlov về phản ứng của con chó khi nghe chuông thì có ăn. Đem tâm lý chó áp dụng cho người nên đảng CS trở thành nơi tụ tập của bọn mặt người dạ chó.
Tuy lấy triết học Mác để tuyên dương nhưng chẳng hiểu triết học là xây dựng con người. Bỏ đạo đức con người để chạy theo xã hội thì xã hội không đạo đức. Nhìn lại từ Lenin, Stalin, Mao, Hồ… có đạo đức đâu để thu phục nhân tài. Khi đảng tụ tập đám côn đồ đi đe dọa dân để cướp chính quyền (xem Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim) chỉ vì lãnh đạo ngu dốt không hiểu triết học nên dùng bạo lực cho nhanh. Nhưng cho dù có tranh luận về triết học thì Mác cũng thua. Bằng cớ là sau 70 năm theo Mác thì khối Liên Xô và Đông Âu cũng sụp đổ. Trung Cộng và VN vẫn còn phải đàn áp dân đứng lên phản kháng.
Nếu quả thật chủ nghĩa Duy Vật hay, tốt thì tại sao nhà nước CS phải độc tài, bưng bít tin tức? Hãy để sinh viên thảo luận, tranh luận về chính trị. CS đi tới đâu thì dân chạy tỵ nạn nơi khác. Có ai di dân đến các nước CS không? Một nước Nga cả Âu Châu không thèm chơi. Một Trung Cộng luôn gây hấn biên giới với mọi láng giềng. Trung Cộng có gì hay khi văn hóa thua cả Nam Hàn về phim xã hội, nhạc Pop, mỹ phẩm…. Khi TC đi cóp nhặt các thắng tích thế giới để xây mô hình tại các địa phương làm nơi du lịch quốc tế cho thấy sự nghèo nàn của Hán tộc mà từ xưa hãnh diện có kỳ tích qua sự cống hiến của các nước nhỏ để tránh chiến tranh.
Vì không học sử Việt nên CS không biết đến triết lý Việt tộc đã giúp tiền nhân bảo vệ độc lập cho VN. Không lấy làm lạ khi CSVN cạo sửa lịch sử để được “chính danh” nhưng Danh chỉ là giả Danh khi không có chính nghĩa. Đã là những con người vô ơn bạc nghĩa, lừa thầy phản bạn thì làm sao biết chính nghĩa là gì. Muốn có chính nghĩa phải có chính kiến. CS làm sao có chính kiến khi triết lý ăn cướp chỉ lấy “cứu cánh biện cho phương tiện”? Vì quên lý luận “phương tiện xác định cứu cánh”. Gian+Dốt+Tham+Ác là công thức “Tứ Trụ” để cai trị của CSVN.
Khi Cộng Sản Học Lý Đông A (P2)
Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2024 (Việt lịch 4903)