Cuồng tín là một “căn bệnh” mà người mang bệnh cuồng tín đó không hề nhận ra được. Căn bệnh đó không chữa trị thì tạo ra căn bệnh khác đó là “bệnh mù”.
“Bệnh mù” được hiểu là khi ai đó mắc bệnh cuồng tín thì họ sẽ không bao giờ nhìn ra được vấn đề cho rõ ràng. Điều này xảy ra ở mọi nơi, từ những người sống tại nước tự do dân chủ đến những người sống tại những nước độc tài.
Tại Việt Nam căn bệnh cuồng tín ở những người đang phục vụ chế độ, đang hưởng ân sủng của đảng, đang bị sự nhồi sọ ăn sâu vào tim não của họ — biến họ trở thành những người mù, hoàn toàn mù.
Bài viết Niềm Tin và Cuồng Tín, mục đích để nhắm vào lực lượng MAGA Việt. Tuy nhiên, một đoạn nhỏ trong bài viết có nói đến sự cuồng tín của những người sống tại Việt Nam, đặc biệt là đảng cộng sản Việt. Bài viết đó chưa hề nói nhiều về đảng cộng sản Việt cuồng tín ra sao. Tuy nhiên, trang mạng Quyền Được Biết đăng bài viết đó và lấy một hình ảnh chụp từ báo ở VN, đăng hình người Việt khóc trước cái chết của Võ Nguyên Giáp với lời bình luận dưới hình “Đây là xã hội cuồng tín. Hình khóc đám tang tên đại tướng bao cao su Võ Nguyên Giáp – nguồn TTV+”.
Lời bình dưới tấm hình đã làm cho những người cuồng tín tại Việt Nam bị chạm nọc bởi đã phá vỡ hình tượng Võ Nguyên Giáp của họ. Vì cuồng tín, họ lầm lẫn giữa người viết bài và người làm chủ trang mạng. Họ cho rằng tác giả viết bài đăng hình trên để bôi nhọ lãnh tụ, thần tượng, đảng của họ.
Họ mù và không phân biệt được mục đích của bài viết là gì mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ 111 chữ nói về Việt Nam của bài viết trên 1500 chữ. Họ không phân biệt được người viết và người quản trị trang mạng là hai thực thể khác nhau. Chính vì bị mù, họ cho rằng tác giả bài viết chọn đăng hình với lời bình làm giảm giá trị của thần tượng Võ Nguyên Giáp của họ.
Thực tế người chủ trang mạng Quyền Được Biết là người chọn hình cho tất cả những bài viết đăng trên đó chứ không phải là tác giả bài viết. Tuy nhiên vì bị bệnh mù bởi bệnh cuồng tín, họ bất chấp sự thực để viết một bài và làm một clip youtube để chửi tác giả bài viết. Họ tiếp tục ca ngợi các vị lãnh đạo đảng, Hồ Chí Minh như lối tuyên truyền mà họ đã làm kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam được hình thành với cái tên là Việt Minh. Họ cho rằng tác giả bài viết sử dụng Diễn Biến Hòa Bình để đập phá đảng và nhà nước cộng sản của họ. Họ nhét chữ vào miệng của tác giả bởi chính họ là người sáng lập ra chữ Diễn Biến Hòa Bình chứ chẳng phải là do từ phía Dân Tộc.
Dân tộc Việt tôn trọng sự thật từ khi chưa có sự hình thành đảng cộng sản Việt. Nhưng kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam nắm toàn bộ chính quyền từ Nam đến Bắc, dùng bạo lực để đàn áp dân, đàn áp bất cứ tiếng nói nào đi ngược lại đảng cộng sản Việt Nam thì dân tộc Việt hiện giờ, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đã phải chối bỏ sự thật để bảo toàn tính mạng và nói dối như chính những lời nói dối của đảng cộng sản Việt Nam.
Ai nói lên sự thật sẽ bị đi tù, sẽ bị sếp vào loại “thành phần phản động” và tùy theo trường hợp sẽ phải đi tù thật lâu, hoặc bị vây hãm kinh tế hoặc bị sách nhiễu về mặt tinh thần hay vật chất. Hình ảnh những người tù nhân lương tâm là thí dụ điển hình.
Buồn thay cho những người mắc “bệnh cuồng tín” và từ đó họ bị “bệnh mù” mà họ không hề biết. Đây chính là sự nguy hiểm của cá nhân, của toàn bộ xã hội nếu không nhìn ra được thực tế này. Đến một lúc nào đó khi đảng cộng sản Việt Nam sang trang thì lúc đó, hy vọng (nhỏ, rất nhỏ) những người cuồng tín Việt thức tỉnh như một số MAGA Việt đã thức tỉnh trong năm 2024.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 10 năm 2024 (Việt lịch 4903)