Nhân-Quả

Những ai quan tâm về Con Người không thể nào chấp nhận bạo lực cho dù bạo lực đó được mang với bất cứ danh nghĩa nào.
Hình ảnh Thomas Matthew Crooks ám sát ông Trump là một hình ảnh bạo lực cần phải lên án. Tại sao phải lên án? Bởi bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 với những khoa học kỹ thuật cao, với những suy nghĩ của người thời đại khá hơn những người ở thời đại trước đó.
Ngày xưa chiến tranh xảy ra bởi sự ham muốn xâm chiếm lãnh thổ, tài nguyên của người khác, quốc gia khác. Cái thời đó bạo lực được đề cao bởi càng bạo lực thì cơ hội càng dễ thắng. Đây là cái nhìn để tôn vinh bạo lực. Thực tế thì bạo lực càng nhiều thì chưa chắc thắng được cái Đại Nghĩa, cái Nhân Bản.
Hãy nhìn về lịch sử Việt, quân Mông Cổ bách chiến bách thắng nhưng phải bại trận khi đụng phải Việt tộc. Nguyễn Trãi nói “đem Đại Nghĩa thắng Hung Tàn, lấy Chí Nhân thay Cường Bạo” cho thấy cha ông ta dùng Nhân để chống lại Bạo. Lấy Nhu thắng Cương.
Tại sao cần phải lên tiếng chống lại Bạo Lực? Như đã nói bên trên, bạo lực không giải quyết được vấn đề trái lại bạo lực sẽ được đối trả lại bằng bạo lực và sẽ tiếp tục như thế cho đến lúc nào đó người ta bừng tĩnh để nhận diện là bạo lực không giải quyết vấn đề. Một góc nhìn khác là thuyết của Nhân-Quả.
Khi ông Trump, trong kỳ vận động bầu cử năm 2016, ông khuyến khích bạo động (bạo lực) khi ông khuyến khích người ủng hộ ông đánh người không ủng hộ ông và ông sẽ trả tiền luật sư nếu cần. Ông Trump khuyến khích bạo lực để sự kiện 6 tháng 1 năm 2021 xảy ra và những thành viên trong Quốc Hội phải tìm cách chạy trốn để bảo vệ sinh mạng. Những cái bạo lực đó do ông Trump sách động nay lại đạt cái quả mà chính ông ta nhận lãnh khi Thomas Crooks tìm cách ám sát ông.
Những vụ sách nhiễu tình dục, lợi dụng luật pháp, xem thường luật pháp của ông Trump trong quá khứ do ông gây ra nay tạo ra những cái quả mà ông ta được nhận bằng những vụ án đã, đang và sẽ xảy ra cho chính ông Trump.
Nhân-Quả là hai vế của đời sống Người. Tin hay không tin là do suy tư của mỗi người. Tin để biết cách ứng xử trong cuộc sống hiện tại Nhân Bản hơn. Còn không tin thì tiếp tục cuộc sống của người tham, ác thì cuối cùng chính bản thân mình sẽ gặt hái những quả không tốt mà do chính bản thân mình tạo ra.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 7 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này