Chúng ta thường nghe nhiều về những câu chuyện mà người mẹ đã đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ đứa con của mình. Có những bà mẹ sẵn sàng dùng thân thể của mình để bảo vệ đứa con của mình mà hình ảnh bà mẹ, Samantha Bishop, dùng thân thể mình để bảo vệ hai đứa con mình trước sự tấn công của hai con chó tại thành phố Anaheim, CA vào năm 2016.
Bà mẹ Mindy Tran ở Massachusetts vừa chạy xe vào nhà xe, để xe vị thế đậu xe mà hai đứa con của bà đang ngồi ở ghế sau. Nhưng khi bà vừa mở cửa xe bước ra thì xe tự nhiên chạy xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, bà mẹ Mindy đã dùng thân của mình để ngăn cản chiếc xe đang lăn mà có thể làm hại đến hai đứa con nhỏ trong xe.
Rất nhiều hình ảnh người mẹ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con của mình. Tuy nhiên vẫn có người mẹ không xứng đáng để đóng vai người mẹ, không nên có con. Đó là câu chuyện xảy ra ở Cleveland, OH. Bà Kristel Candelario có đứa con 16 tháng nhưng bà ta sẵn sàng bỏ con mình ở nhà một mình để đi qua Puerto Rico chơi 10 ngày và khi trở về nhà thì đứa con của bà đã qua đời, bà gọi 911 để cầu cứu khi bà trở về nhà sau 10 ngày đi chơi với bạn trai.
Trong buổi đưa ra bản án, quan tòa cho rằng bà có thể kêu người khác giữ con của bà nhưng bà đã không làm chuyện đó, trái lại bà bỏ con mình 10 ngày để đi chơi, một thái độ không thể nào tưởng tượng có thể xảy ra với bà mẹ với đứa con 16 tháng. Bà có thể gọi điện thoại từ Puerto Rico để nhờ ai đó đến chăm sóc con bà trong thời gian bà đi chơi nhưng bà đã không làm điều đó. Quan tòa đã cho bà bản án tù chung thân không được giảm án ở tương lai.
Không ai hiểu được tại sao bà Candelario có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mới 16 tháng ở nhà một mình để chính bản thân bà đi du hí 10 ngày với bạn trai. Suy nghĩ bình thường của một con người đều biết rằng đứa trẻ 16 tháng không thể nào tự sống một mình trong vài ngày nếu không có người săn sóc chuyện ăn uống và vệ sinh. Điều này không hề nằm trong suy tư của bà Candelario.
Bố mẹ của bà Candelario xin sự nhẹ tay của quan tòa trong việc phán án bởi bài Candelario bị bệnh tâm thần. Cho dù bị bệnh tâm thần loại nhẹ thì vẫn phải nhận lãnh trách nhiệm trước cái chết của trẻ chỉ mới 16 tháng.
Làm cha mẹ là gánh một trách nhiệm rất lớn đối với con cái. Người mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc nuôi dưỡng con cái khi đứa trẻ còn nhỏ dưới hai tuổi. Tiếc rằng không phải ai cũng có thể làm được việc quan trọng đó. Phải chăng có một số người không nên làm mẹ, không nên có con?
Trần Thị Lan Anh
Tháng 3 năm 2024 (Việt lịch 4903)