Trong sinh hoạt hằng ngày của những người đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ ở tương lai, có bao giờ tự mỗi người đấu tranh đó, nhìn lại vấn đề Con Người để đánh giá người lãnh đạo?
Câu hỏi trên chỉ đặt ra để mọi người có dịp suy ngẫm với hy vọng tìm ra được câu trả lời. Mà để tìm ra câu trả lời, cá nhân đó phải quan tâm về mặt Con Người trước tiên. Tất cả những ước vọng cho một Việt Nam tự do dân chủ chỉ là ngọn khi mà cái gốc Con Người không có.
Theo Lê Hữu Khóa thì “nhân phẩm tạo ra lương tâm, lương tâm tạo ra ý thức, và ý thức tạo ra công minh, công minh tạo ra luật pháp”. Lê Hữu Khóa viết những chữ bên trên trong quyển sách Nhân Luận-Nhân Việt, một quyển sách được nhà xuất bản Văn Hiến tại Hoa Kỳ, được phép của tác giả, in lại và phổ biến không tính tiền, dành cho những người quan tâm về mặt Con Người.
Thực tế thì người Việt đấu tranh hoàn toàn không quan tâm về mặt Con Người. Nếu có quan tâm thì không biết cái Con Người đó ra sao, có phổ biến cho người khác biết hay không? Hình ảnh không quan tâm về mặt Con Người được thể hiện rõ trong thời đại của Trump. Người Việt (gồm cả một số khá đông người Mỹ) ủng hộ Trump mà quên rằng con người của Trump hoàn toàn không có Nhân Phẩm.
Khi Trump sách động bạo lực, nói dối trên 30 ngàn lần trong bốn năm làm tổng thống; vận động các tiểu bang để thay đổi kết quả bầu cử năm 2020; vẫn tiếp tục tuyên truyền là bầu cử năm 2020 là có gian lận; vẫn tiếp tục nói dối những điều không có; xem thường luật pháp, tòa án, những người có trách nhiệm trong cơ quan tòa án từ quan tòa, đến người thư ký và nhân viên tố tụng. Tất cả những điều trên chứng tỏ Trump hoàn toàn không có Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí.
Vậy thì tại sao người Việt đấu tranh, đã từng là nạn nhân cộng sản, bị sự lừa gạt bằng nói dối của đảng cộng sản Việt Nam mà vẫn tin và ủng hộ Trump một cách mù quáng trong 4 năm tại nhiệm của Trump, đặc biệt là tham dự cuộc “đảo chính” tại căn nhà Quốc Hội ngày 6 tháng 1 năm 2021? Tại sao người Việt không học được bài học Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí mà đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn không hề có để ủng hộ một cá nhân có thể nhận định là thầy của Hồ Chí Minh? Gọi Trump là thầy Hồ Chí Minh vì ở thế kỷ 21 này mà Trump vẫn nói dối nhưng lại được nhiều người ủng hộ. Có người Việt thú nhận là ủng hộ Trump vì ông nói những điều nghe sướng tai cho đến khi cuộc “đảo chính” hụt xảy ra thì cá nhân đó mới bừng tỉnh. Trump nói dối không cần giấu diếm và không hề biết ngượng bởi một con người không có Nhân Cách thì sự nói dối trở thành bình thường.
Sau 40 năm đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, người Việt đấu tranh chống lại nhà cầm quyền Việt Nam chia ra hai phe chỉ bởi vì Trump; chỉ bởi vì người Việt đấu tranh không quan tâm về mặt Con Người và quên bài học Con Người trong quá khứ đối với đảng cộng sản Việt Nam. Sự ủng hộ Trump chỉ bởi vì Trump “đánh Tàu” bằng thuế xuất nhập khẩu và người Việt diễn dịch là Tàu sẽ sập qua sự lãnh đạo của Trump. Bao nhiêu người Việt đấu tranh, trong nước và ngoài nước, đã “cháy” vì ủng hộ Trump?
Trong quá khứ, người Việt có hai nhóm sinh hoạt trong chính trị Mỹ: nhóm ủng hộ đảng Cộng Hòa hoặc ủng hộ đảng Dân Chủ. Quá khứ đó nói lên quyền tự do cá nhân và mọi người tôn trọng nhau. Nhưng khi Trump lên cầm quyền thì chính những người Việt đấu tranh đã tự bôi mặt với nhau, thay vì chống cộng thì lại quay ra chống lẫn nhau vì một cá nhân hoàn toàn thiếu Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí.
Những người chống Trump chọn Con Người làm tiêu chuẩn. Ngược lại những người ủng hộ Trump không đặt Con Người làm tiêu chuẩn. Trong bất cứ lãnh vực nào, từ kinh tế, chính trị, môi sinh, xã hội mà không đặt Con Người làm tiêu chuẩn với Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí thì sẽ tạo ra sự hỗn loạn ở hiện tại hoặc ở tương lai.
Phải chăng đã đến lúc người Việt đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ ở tương lai cần ngồi lại để đặt ra cái gì là cần thiết cho một người lãnh đạo? Những người đang nắm vị thế lãnh đạo, có bao giờ họ tự nhìn lại chính mình, tự hỏi bản thân là người lãnh đạo cần có tiêu chuẩn nào và Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí của người lãnh đạo là những tiêu chuẩn cần thiết phải có ngoài khả năng lãnh đạo?
Nếu chúng ta không trở về cái gốc, nhìn vấn đề ở cái gốc thì tất cả những gì chúng ta đang làm ở hiện tại, không khéo trở thành công dã tràng và nếu thành công thì là một “độc tài” mới bởi cái gốc Con Người đã không được quan tâm.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 1 năm 2024 (Việt lịch 4903)