Sau khi cộng sản (CS) chiếm miền Nam VN 1975 và đặt toàn bộ đất nước dưới sự cai trị của đảng CS. Số người dân Việt bỏ nước ra đi trong tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay về quê hương. Thời điểm 1996 khi cộng sản Việt Nam (CSVN) theo gót đàn anh Trung Cộng mở cửa bang giao với thế giới thì một số Việt kiều về “thăm quê hương” vì vấn đề gia đình và nghĩ rằng nếu thế giới chấp nhận CSVN thì chúng ta (người Việt hải ngoại) cũng vậy thôi. Sự kiện này đưa đến ngộ nhận:
1. Quốc tế đến VN vì nhu cầu kinh tế của họ, không vì tự do, dân chủ hay sinh mệnh dân tộc Việt. Sự phồn thịnh giả tạo của VN là do các công ty ngoại quốc trình diễn, dân Việt vẫn nghèo và đi làm công khắp thế giới.
2. Sự kiện người Việt hải ngoại về “du lịch” không những giúp cơ hội cho CSVN tồn tại, bóc lột cả Việt kiều lẫn dân Việt.
3. Tạo tâm lý “bỏ cuộc” của người Việt tự do là “chúng ta không thể chống lại chế độ CSVN vì các đảng chính trị hải ngoại bất lực nên tôi chỉ lo cho gia đình, bà con tôi”.
Từ các ngộ nhận trên dẫn tới một số Việt kiều về móc nối với người trong nước ra hải ngoại (Mỹ) làm ăn, cho con du học và chuyển tài sản, dịch vụ ra nước ngoài. Nếu họ chỉ sống như người di dân thì không có vấn để nhưng khi họ “đi hàng hai”: vừa làm ăn vừa hoạt động theo chỉ thị của đảng CSVN để phá hoại cộng đồng Việt Nam (CĐVN) thì lại là chuyện khác. Họ phản bội thẻ cư trú (green card) khi hoạt động cho nước ngoài phá hoại trật tự xã hội Mỹ. Trong tình trạng hỗn loạn như vậy. Các CĐVN và tổ chức chính trị VN có cách gì giải quyết?
Hãy trở lại lịch sử VN (các bạn nên tìm đọc 2 tác phẩm “Toward a framework for Vietnamese American Studies” và ‘Building a Republican Nation in Vietnam 1920-1963″) khi trải qua hàng trăm năm chiến tranh từ Trịnh-Nguyễn đến Cần Vương, Văn Thân qua kháng chiến chống Pháp, Nhật rồi chiến tranh Nam-Bắc thì người dân Việt đã suy thoái cả tinh thần lẫn vật chất, dẫn đến kết quả “thuyền nhân” sau 1975. Tuy vậy ám ảnh trở về VN (không cộng sản) và xây dựng lại quê hương vẫn còn trong CĐVN. Câu hỏi là bắt đầu từ đâu, như thế nào?
Khi các chính đảng (đảng chính trị) của VNCH còn không tìm ra lối thoát thì đâu là câu trả lời?
Thời gian trôi qua khi lớp người thời Cộng Hòa mai một. Những lớp người cuối cùng ra đi 1975 ở tuổi 20 thì nay cũng đã 70. Lớp người mới xuất hiện với việc làm cụ thể để xây dựng lại hàng ngũ CĐVN. Xây dựng lại từ đâu?
Từ Con Người. Đó là mục đích của tác phẩm NHÂN LUẬN.
Con người, lịch sử và văn hóa.
Nhân Luận dắt chúng ta trở về với sử Việt, nguồn gốc của dân Việt đã chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc suốt 4000 lịch sử. Sự tồn tại không chỉ là chiến đấu, hy sinh mà còn là sự phát triển văn hóa Việt qua ca dao, tục ngữ, âm nhạc, thơ văn… nếu chúng ta còn nhận là Việt thì phải biết văn hóa Việt.
CSVN hiện nay đang hủy diệt văn hóa Việt để mở đường cho Hán hóa. Đảng CSVN đàn áp dân, phá hoại giáo dục, môi sinh để hủy diệt tiềm năng dân Việt về tinh thần lẫn thể chất. CSVN không còn là người Việt mà trở thành Ngợm với bọn tay sai biến xã hội Việt thành trại súc vật chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.
Như vậy để chống lại chính sách của CSVN thì CĐVN phải có chính sách xây dựng lại Con Người Việt. Đó là Nhân Luận.
Nhân Luận nói về những đức tính của con người cần có để xây dựng xã hội. Không những cho VN mà cho cả cộng đồng thế giới. Vì nếu nhân quyền là giá trị chung của thế giới thì không có nhân quyền kiểu Mỹ hay Trung Hoa. Nếu nói đến nhân quyền thì phải nói đến nhân bản, nhân đạo, nhân tính, nhân cách, nhân phẩm … vì chúng ta đều đồng ý về Con Người Việt tương lai phải là người tử tế, lương thiện và đó là tất cả những gì Nhân Luận đề cập đến.
Hãy nhìn lại những thất bại của CĐVN từ 1975 cho đến nay, phải chăng vì chúng ta đã thiếu niềm tin? Thiếu niềm tin vì bị gạt nhiều lần? Vì đã được hứa hẹn những chuyện không có thực. Vì tầng lớp trí thức không biết lãnh đạo. Vì thiếu sự liên kết giữa Triết học, Khoa học, Sử học thống nhất. Vì thiếu lý luận từ căn bản luận, nhận thức luận, phương pháp luận để có thể đi đến kết luận. Hay vì chúng ta làm việc thiếu cơ năng, bản vị? Hay vì thiếu hướng dẫn của xã hội biện chứng pháp một khi xã hội thay đổi?
Hãy bắt đầu bằng Nhân Luận. Có người thì sẽ có việc.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2023 (Việt lịch 4902)